(VTC News) - Những tuyệt phẩm của Đoàn Chuẩn đã được các ca sĩ trẻ làm cho tươi mới, đêm nhạc “Lá đổ muôn chiều” diễn ra tối qua 29/10 khiến bao trái tim tại khán phòng Nhà hát Lớn HN một lần nữa thổn thức...
 |
| Hai tình khúc: "Tình nghệ sĩ và "Gửi người em gái miền Nam" do Thanh Lam và Tùng Dương biểu diễn. |
Với lối dẫn dắt mà như nhạc sĩ Thụy Kha nói là "kiểu sử thi", ê kíp thực hiện chương trình "Chân dung số 6: Đoàn Chuẩn- Lá đổ muôn chiều" đã khiến cho đêm nhạc với những tuyệt phẩm về mùa thu và tình yêu của vị cố nhạc sĩ từng làm rung cảm bao trái tim một thời trở nên đẹp mà không mị- giàu xúc cảm mà không bi.
"Bởi những nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn vốn rất đẹp cả về ca từ và giai điệu, song nó dễ khiến người ta buồn với những lời chia ly hay những rung cảm chợt đến, thật đẹp nhưng ấp ủ những chia xa. Chính bởi vậy mà với một chương trình dài hơi, không có cách xử lý tinh tế và mới mẻ sẽ khiến cho không khí trở nên nặng nề", nhạc sĩ Thụy Kha cho biết sau đêm diễn.
Có thể ngay từ đầu, những ai đã yêu và quen nghe nhạc Đoàn Chuẩn qua các giọng ca Ánh Tuyết, Lê Dung hay trẻ trung hơn là Tấn Minh... sẽ khó chấp nhận lối xử lý mới của các ca sĩ trẻ như: Phương Anh, Khánh Linh, thậm chí cả Thanh Lam và Tùng Dương... Nhưng với những ai cũng thực sự yêu nhạc Đoàn Chuẩn và chấp nhận sự thay đổi mới sẽ có những "khám phá" thú vị về tình khúc Đoàn Chuẩn.
 |
| Ca khúc "Một gói nho khô, một cánh penseé" đã được top nam NH Ca múa Nhạc nhẹ TU thể hiện lôi cuốn và tạo được cảm tình cho khán giả |
Anh Đoàn Liêm, con trai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, là một trong những khách mời của chương trình cho biết: "Tôi nghĩ rằng, đêm nhạc không hẳn đã đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của một số khán giả kỹ tính nhất mực yêu nhạc Đoàn Chuẩn bởi lối thể hiện mới mẻ với phong cách hiện đại. Nhạc Đoàn Chuẩn vốn lả lơi mà mượt mà, tình tứ mà sâu lắng. Song một nửa số ca sĩ trong chương trình đã mang tới lối xử lý mới với tiết tấu nhanh, nổi bật là Thanh Lam và Tùng Dương.
Tuy nhiên, tôi ấn tượng với lối thể hiện của Quỳnh Hoa - ca khúc Chiếc lá cuối cùng và Thái Thùy Linh với Chuyển bến, họ đã thể hiện được tinh thần của ca khúc".
Nhạc sĩ Thụy Kha thì nhận xét: "Tôi cũng cho rằng, chương trình đã thổi một làn gió mới vào âm nhạc Đoàn Chuẩn và anh em làm chương trình đã xử lý khá thông minh để đêm nhạc thực sự hấp dẫn. Ca khúc Một gói nho khô, một cánh penseé mà khi Đoàn Chuẩn tặng tôi ông đã cho biết, không biết tới khi nào nó mới được phổ biến thì hôm nay đây, nó đã được thể hiện một cách thực sự thuyết phục."
 |
| Ca sĩ Quỳnh Hoa thật quyến rũ với chiếc váy màu đỏ và chị được khán giả ngợi khen với ca khúc "Chiếc lá cuối cùng". |
Câu chuyện cảm động
Có thể nói, ít ai ngờ, đêm nhạc của một cố nhạc sĩ khán giả lại chật kín khán phòng và "phe vé" lũ lượt gạ mua lại vé ở trước cửa NH lại đông đến thế. Thậm chí, có những người "thèm" được mua vé chợ đen cũng không còn.
Bác Thái Hoàn, một trong những học trò cưng lâu năm của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn (bác học đàn nhạc sĩ Đoàn Chuẩn gần 10 năm, hiện nay bác đã 78 tuổi, sống tại phố Bà Triệu) phải nhờ cậy những người làm chương trình cho đi "cửa sau" bởi không tìm được vé, kể cả phải mua lại. Bác đã đứng ở cửa ra vào suốt chiều dài chương trình và không cầm được dòng nước mắt rưng rưng khi nghe lại những tuyệt phẩm của người thầy thân yêu.
Bác nói: "Bởi được nghe, hiểu và thẩm thấu những câu chuyện tạo nên những tuyệt phẩm của Đoàn Chuẩn nên bác không thể không xúc động. Với bác, bác mãi là cô học trò hai mấy tuổi thuở nào ngồi nghe người thầy hơn mình bảy tuổi chơi đàn. Những suối đàn tuyệt hay.
Thầy là một người đào hoa nhưng lại rất tinh tế và cũng ý nhị. Thầy từng mời bác đi cafe nhưng bác chưa bao giờ dám. Không phải vì yêu quý vợ thầy mà bác sợ đi với thầy mà bởi trong lòng bác chỉ một mực yêu kính thầy. Thêm vào đó, nề nếp không cho phép bác đi quá xa sự ngưỡng mộ.
 |
| Ca sĩ Thái Thùy Linh với ca khúc "Chuyển bến" đã được anh Đoàn Liêm, con trai cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đánh giá cao. |
Tuy nhiên, bác biết, với gương mặt như tây lai, phong cách lịch lãm, hào hoa và khá hóm hỉnh của thầy đã khiến không ít người con gái đắm say. Và mỗi tác phẩm của thầy đều gắn với một bóng hồng cụ thể chứ không hẳn là một bóng hồng ảo mà nhiều người vẫn thường nghĩ.
Bác còn được thầy tiết lộ một bí mật về những tấm thiệp không lời. Đó là những tấm thiệp của ca sĩ Thanh Hằng, dường như năm nào tới sinh nhật, thầy cũng nhận được một tấm thiệp như thế. Và những bó hồng mà thầy lặng lẽ gửi cho người con gái mình thầm yêu cho tới khi người con gái ấy nói với người bán hoa, "nếu không tiết lộ người tặng sẽ không nhận", cũng chính là Thanh Hằng chứ không phải là ai khác.
Bởi có quá nhiều câu chuyện "truyền miệng" về các người tình trong ca khúc của thầy Đoàn Chuẩn, nên cũng có không ít những câu chuyện bị "thất truyền"và sai lạc. Chính bởi vậy mà bác chỉ biết và nghe những gì thầy nói thôi, không bao giờ dám hỏi lại.
Còn với người vợ thân yêu của thầy, bác thầy, cô quả là người phụ nữ nhân hậu và nhất mực yêu chiều chồng, gìn giữ gia đình. Cô ấy thật cao thượng và đáng trân trọng.
Chính vì thế mà thầy Đoàn Chuẩn nói với bác rằng, thầy rất tự hào khi có một người vợ hiền và một người tình chung thủy".
 |
| Mặc dù đã cố gắng nhưng dường như giọng ca Phương Anh không được cho là "hợp" với ca khúc Đoàn Chuẩn. |
Cũng như với bác Thái Hoàn, anh Đoàn Liêm, nhạc sĩ Thụy Kha và rất nhiều khán giả trong khán phòng NH Lớn đã rưng rưng khi nghe lại những ca khúc của người nhạc sĩ một thời làm bao trái tim rung động và với những tình khúc bất hủ, nhiều khán giả đương thời cũng không nguôi thổn thức trước những rung động tinh tế, chân thành và say đắm của ông gửi gắm trong từng ca khúc.
Dẫu biết, trái tim người nghệ sĩ tài hoa, đào hoa và... giàu có (cả về tinh thần và vật chất) ấy quá đa tình, đa đoan, những người yêu ca khúc của ông vẫn dành cho ông thật nhiều yêu mến.
Thay cho lời kết, chúng tôi muốn lấy lời của con trai cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, anh Đoàn Liêm dành cho đêm nhạc "Đoàn Chuẩn - Lá đổ muôn chiều": "Tôi tiếc rằng cha tôi đã mất, nếu ông còn sống, chắc hẳn ông sẽ vô cùng xúc động khi được sống trong không khí đêm nay. Ông vẫn còn mãi trong sự ngưỡng mộ và thương yêu của công chúng.
Tôi cũng chắc rằng, ông sẽ rất bất ngờ khi nghe những ca khúc của mình được thể hiện theo phong cách mới, của lớp những ca sĩ trẻ cách xa thế hệ của ông. Tôi chân thành cảm ơn những anh chị em làm chương trình của HD VTC và anh em ca sĩ, nghệ sĩ NH Ca múa nhạc nhẹ VN đã mang tới một đêm nhạc Đoàn Chuẩn thực sự xúc động".
Một số hình ảnh trong đêm nhạc:
Thục Nhi- Ảnh: Hồ Quang