(VTC News) - "Với một người như nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, dù khác thời tôi cũng vẫn yêu" - NSƯT Thanh Lam nói như vậy nhân dịp chị sẽ tham gia biểu diễn trong đêm nhạc “Lá đổ muôn chiều” của người nhạc sĩ tài hoa và đào hoa này vào 20h tối nay 29/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
“Với hai ca khúc Chiếc lá cuối cùng và Tình nghệ sĩ, tôi và Tùng Dương sẽ cố gắng chuyển tải được tinh thần và cảm xúc mà Đoàn Chuẩn gửi gắm”, Thanh Lam cho biết khi có người “nghi ngại” rằng lối biểu diễn bốc lửa và có đôi chút phá cách bấy lâu của chị liệu có hợp khi để thể hiện những ca khúc trữ tình da diết mà tinh tế của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.
 |
| NSUT Thanh Lam. |
Chị cũng nói vui rằng: với một người cao to, đẹp trai, tài hoa và… giàu có, biết cách chơi ngông như cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn thì chắc hẳn chẳng cô gái nào lại không yêu và chị cũng không là ngoại lệ. Tài năng cùng những tuyệt phẩm về mùa thu và tình yêu của ông cũng đủ để chị rung động dẫu cho ông có sống ở thời nào.
Hãy cùng thưởng thức 15 tuyệt phẩm đặc sắc nhất của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn để hiểu được vì sao NSƯT Thanh Lam lại dành nhiều yêu thương cho vị cố nhạc sĩ này nhiều đến thế, đó là: Vàng phai mấy lá (Tốp ca nam nữ và tốp múa), Chuyển bến (Thái Thùy Linh), Thu quyến rũ (Tuấn Phương), Gửi gió cho mây ngàn bay (Khánh Linh), Đường về Việt Bắc (Vũ Trung- Tùng Lâm), đây cũng là ca khúc duy nhất ông sáng tác dành tặng người vợ yêu của mình.
 |
| Người nhạc sĩ với những tuyệt phẩm về mùa thu và tình yêu, chàng công tử tài hoa, đào hoa một thời khi về già... |
Tiếp theo là: Lá đổ muôn chiều (Phương Anh), Solo Saxophone Thu quyến rũ và Ánh trăng mùa thu (Anh Dũng), Một gói nho khô một cánh pen-séc (Tuấn Hiệp), Dạ lan hương (Hạ Vân), Lá thư (NSUT Đức Long), Tà áo xanh (Tốp ca nam), Gửi người em gái miền nam (Tùng Dương) và hai bài do NSƯT Thanh Lam thể hiện mà chị đã kể trên.
Và trong đêm nhạc duy nhất của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn diễn ra tối nay, qua những giọng ca đẹp, chúng ta một lần nữa sẽ được lắng nghe tiếng lòng cùng những rung động thật đẹp mà cũng thật đời của một người nổi tiếng biết ăn, biết chơi, biết thưởng thức và biết yêu của một thời.
Người nhạc sĩ ấy chỉ viết khi có một tình cảm thật sự đến với những rung động ngọt ngào. Thậm chí, để rồi sau này, khi ngồi đàn, hát và hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua, chàng công tử tưởng là chơi bời, ngông cuồng ấy cũng phải… nhỏ lệ tương tư…
Thục Nhi