Báo điện tử VTC News
Thứ Ba, ngày 21 tháng 5 năm 2013

Đoàn Chuẩn: Những tuyệt phẩm và chuyện tình có một không hai

(VTC News) - Câu chuyện về cuộc đời đặc biệt và những tuyệt khúc mùa thu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sắp được tái hiện trong đêm nhạc Đoàn Chuẩn tại NH Lớn Hà Nội lúc 20h ngày 29/10.

 

“Đoàn Chuẩn- Lá đổ muôn chiều”: Đêm nhạc đặc sắc

 

Nằm trong series chương trình ca nhạc “Chân dung” phát sóng định kỳ mỗi tháng một số trên kênh truyền hình giải trí tổng hợp VTC HD1, đêm nhạc duy nhất về cố nhạc sĩ tài hoa với những tình khúc còn mãi với thời gian có tựa đề: “Đoàn Chuẩn- Lá đổ muôn chiều” không chỉ dựng lại chân dung người nhạc sĩ làm say đắm biết bao thế hệ người yêu nhạc VN qua lời kể của những người thân yêu trong gia đình ông, đêm nhạc còn mang đến một sự thưởng thức mới qua 13 ca khúc đặc sắc nhất với sự nguyên bản của ca từ, tựa đề mà bấy lâu “dân gian” đã vô tình… hát lạc.


Cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và những giây phút trầm tư. 

Ví như ca khúc: “Gửi người em gái miền nam” đã “bị” sửa nhầm thành “Gửi người em gái” và tình khúc duy nhất ông viết cho người vợ lấy nhau từ thuở thanh mai khi ông chưa tơ tưởng tới ai: “Đường về Việt Bắc” đã “bị” sửa nhầm là “Đường về miền bắc”…

 

Bên cạnh đó, với những tư liệu, hình ảnh và “nhân chứng” cùng những câu chuyện đặc biệt thú vị về cuộc đời người nhạc sĩ nổi tiếng đẹp trai, giàu có và… chơi ngông một thời này cũng sẽ được tiết lộ một cách chân thực và tái hiện qua các clip ngắn, các phóng sự công phu được sản xuất bằng công nghệ HDTV.

 

Nhân dịp VTC HD1 khắc họa lại chân dung của cha đẻ của những bản tình ca mê đắm, quyến rũ, xin kể một vài câu chuyện về những bóng hồng đi qua đời và ca khúc của ông, bởi có hiểu lối sống, phong cách, thú chơi và tình yêu ngoài đời thật của Đoàn Chuẩn, thì mới hiểu tận tường những nhạc phẩm bất hủ của ông.


Những bóng hồng làm “chết đứng” trái tim chàng nhạc sĩ… chơi ngông

 

Có lẽ bóng hồng đầu tiên tạo nên một gia đình êm ấm, phần hậu phương vững chắc cho Đoàn Chuẩn “yên tâm” chinh phục các giai nhân khác chính là người vợ yêu duy nhất của ông.

 

Tuy nhiên, ông chỉ sáng tác tặng bà một ca khúc duy nhất khi từ Thanh Hóa tìm về chiến khu Việt Bắc, nơi vợ và con trai đang phải sơ tán lên đó. Và “Đường về Việt Bắc” được ra đời trong tâm trạng nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ màu áo tím may bằng lụa Hà Đông của vợ mặc lúc còn đi học…


Vợ chồng cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. 

Nhưng đó là “những ngày đầu thương mến ấy” còn sau này, có rất nhiều giai thoại được con trai của ông, anh Đoàn Đính xác nhận là… có thật đã làm cho trái tim người vợ yêu phải “nén” lại và chấp nhận một cách đại lượng: “lấy nghệ sĩ thì phải chịu vậy thôi, có đa tình, lãng mạn mới viết được những tình khúc hay đến thế”.

 

Hai câu chuyện nổi tiếng nhất về chàng nhạc sĩ đẹp trai, đa tình và chơi ngông có tiếng vẫn được giới nghệ sĩ truyền miệng đó là chuyện về 1.000 bông hồng và chuyện “hớt tay trên” người con gái đẹp từ tay một thanh niên có thế lực hơn mình.

 

Vốn là chàng công tử, con trai bà chủ hãng nước mắm nổi tiếng Vạn Vân, chàng nhạc sĩ đa tình đã sẵn sàng thuê người mua một bông hồng đỏ, mỗi sáng mang tới nhà người thiếu nữ mà chàng yêu để tặng. Đều đặn như thế suốt 3 năm và cho tới ngày thứ 1.000 thì “chủ nhân” của những bông hoa kia mới xuất hiện cùng bông hồng cuối cùng. “Nghe đồn” thì người phụ nữ đẹp đó là một ca sĩ xinh đẹp, nổi tiếng thời bấy giờ, làm tại Đài Pháp Á (hiện đang ở hải ngoại).

 

Còn câu chuyện thứ hai là về một người đẹp khác, cho tới nay vẫn chưa rõ danh tính, đã được chàng công tử trong gia đình tư sản sở hữu đến 6 chiếc xe con đẹp nhất thời bấy giờ ở Hà Nội - chàng Đoàn Chuẩn đem lòng yêu. Và trong cuộc chạy đua nước rút để chiếm một chuyến đi chơi cùng người đẹp với một chàng trai ngang tuổi, có thế lực hơn mình, Đoàn Chuẩn đã thuê người dùng... hai chiếc ô tô khác "khóa chặn" đầu đuôi chiếc xe ô tô đẹp của anh chàng kia lại và đàng hoàng lái chiếc xe riêng hạng sang của mình “đi ngang mũi” chàng trai kia để rước người đẹp đi dạo.

 

Có nhiều “đồn thổi” cho rằng, Đoàn Chuẩn từng chở những người đẹp mà ông yêu xuống bãi biển Đồ Sơn chơi. Trong khi hàng loạt chiếc xe con phải đỗ trên bãi thì ông phi thẳng xe xuống bãi cát ven biển và ông sẵn sàng trả tiền cho diện tích… những chiếc ô che xe tỏa bóng để tiện cho việc.. ngắm biển.


Vợ nhạc sĩ Đoàn Chuẩn (bên phải), người yêu ông nhất mực và bà chấp nhận làm vợ một người đa tình mà tài hoa. 

Cuộc “đánh ghen”... êm ái

 

Một cuộc tình nữa không kém phần… nổi tiếng của chàng nhạc sĩ đa tình này cũng được giới văn nghệ sĩ biết tới, đó là cuộc tình với một ca sĩ nổi tiếng xinh đẹp thời bấy giờ, người hát thành công ca khúc “Trước ngày hội bắn”  và cũng là bóng hồng tạo nên rung cảm đẹp và trở thành giai nhân trong 6 bản tình ca tuyệt hay của Đoàn Chuẩn. Người phụ nữ đẹp đó cũng đem lòng yêu chàng nhạc sĩ đẹp trai, tài hoa và đa tình. Hiện bà đã 74 tuổi.

 

Câu chuyện tình này đã khiến vợ của Đoàn Chuẩn, khi đó là phụ trách của hãng nước mắm nổi tiếng Vạn Vân từ Hải Phòng lên Hà Nội tìm gặp “tình địch”.

 

“Thời bấy giờ, công chúng mến mộ Đoàn Chuẩn và biết về người ca sĩ xinh đẹp kia đã chờ đợi một cuộc đánh ghen nổi đình nổi đám. Nhưng mẹ tôi đã không làm gì to tát, bà chỉ tìm gặp và nói với người ca sĩ nọ rằng: “Cô yêu anh ấy một thì tôi yêu anh ấy 10. Nếu anh ấy có thể bỏ tôi để đi theo cô thì sau này anh ấy cũng có thể bỏ cô để theo người khác. Nếu cô chấp nhận như vậy, thì cô có thể nuôi ba đứa con của anh ấy không?”.

 

Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn đó, người ca sĩ kia đã trả lại toàn bộ thư từ, ca khúc cho bố tôi và rời xa ông. Sau này, bà cũng tìm được một người yêu mình và có một gia đình hạnh phúc. Song bà chính là “nguyên mẫu” trong ca khúc: “Vàng phai mấy lá”, “Bài ca bị xé”, “Vĩnh biệt”, “Tà áo xanh” nổi tiếng của bố tôi sau này”, anh Đoàn Đính, con trai cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn tiết lộ…

Phải nói rằng, vợ nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là một người nhất mực yêu chồng, bà an phận chịu đựng. "Dường như mẹ tôi không bao giờ biết hờn ghen và tủi thân, bà biết, lấy nghệ sĩ, nhất là một người tài hoa, đào hoa và đa tình như bố tôi thì phải chấp nhận. Ông không bao giờ biết con cái học lớp mấy, học ở trường nào. Còn nhỏ, chúng tôi mỗi đứa đi học đều có xe ô tô riêng đưa đón và mẹ tôi chỉ một mực chăm chồng nuôi con mà không bao giờ ca thán gì...", anh Đoàn Đính tâm sự.

 

Thông tin thêm về đêm nhạc: “Chân dung số 6: Đoàn Chuẩn- Lá đổ muôn chiều:

-          Đơn vị tổ chức: Công ty Truyền hình Di động VTC – Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ VN.

-          Khách mời: Đoàn Đính, Đoàn Liêm (con trai Đoàn Chuẩn), Nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha.

-          Ca sĩ chính: Thanh Lam, Tùng Dương, Đức Long, Khánh Linh, Thái Thuỳ Linh, Phương Anh, Tuấn Hiệp

-          Phát sóng trên kênh truyền hình giải trí tổng hợp VTC HD1 vào 20h ngày 01/11/2009.

-          Địa điểm bán vé: Nhà hát Lớn HN, Nhà hát Ca múa nhạc VN, Cty Truyền hình Di động VTC.

Giá vé:  150.000 đồng, 250.000 đồng, 450.000 đồng.

 

 
Thục Nhi
- Ảnh: Gia đình cố nhạc sĩ cung cấp

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Đoàn Chuẩn: Những tuyệt phẩm và chuyện tình có một không hai
Đoàn Chuẩn: Những tuyệt phẩm và chuyện tình có một không hai Đoàn Chuẩn: Những tuyệt phẩm và chuyện tình có một không hai
7106116

Đoàn Chuẩn: Những tuyệt phẩm và chuyện tình có một không hai

Đoàn Chuẩn: Những tuyệt phẩm và chuyện tình có một không hai 107 6116
banner