(VTC News) - Tập kết 1954 - Những câu chuyện bây giờ mới kể là những câu chuyện của người trong cuộc về cuộc chia ly kéo dài gần 20 năm, kể từ mốc lịch sử năm 1954...
48 tập phim tài liệu Tập kết 1954 - Những câu chuyện bây giờ mới kể sẽ chuyển tải đến thế hệ hôm nay những câu chuyện sâu sắc, cảm động và tự hào về một giai đoạn đặc biệt của đất nước.
55 năm kể từ sau ngày tập kết năm 1954, nhiều câu chuyện mà nếu người trong cuộc không kể ra, thế hệ hôm nay khó lòng hình dung được những thử thách mà thế hệ trước phải đối mặt. Rất nhiều chuyện buồn vui, đau xót xen lẫn tự hào đã diễn ra trong giai đoạn lịch sử này.
Cầu Hiền Lương - nơi được chọn làm giới tuyến quân sự tạm phân chia hai miền Nam - Bắc VN theo hiệp định Geneve.

Hiệp định Geneve bị phá hoại, không có cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7/1956, cuộc chia cách đất nước Việt Nam kéo dài. Nhân dân hai miền bước vào cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước gần 20 năm với biết bao xương máu. Người ra đi và người ở lại lâm vào cảnh chia ly. Cuộc chia ly những tưởng chỉ hai năm mà kéo dài thành 20 năm.
Những người miền Nam tập kết ra Bắc mang theo nỗi nhớ gia đình. Có người vừa mới cưới vợ được vài ngày, người được vài tháng, cũng có người chưa kịp cưới đã vội xuống tàu với lời hẹn hai năm sẽ trở về. Thế nhưng, họ đã ra đi gần 20 năm…
20 năm ấy có biết bao thử thách mà những người phụ nữ ở lại phải đối mặt. Nhiều người vượt qua được, nhưng có người không thể vượt qua. Người ra Bắc không chịu nổi cô đơn đã kết hôn lần nữa, để lại người vợ mòn mỏi chờ đợi; người ở lại thì lập gia đình với người khác…
Có những người như thế nhưng không ai trách họ. Tất cả đều vì hoàn cảnh lịch sử của đất nước. Ngay khi trở về, có người đã tìm gặp chồng sau của vợ như thiếu tướng Phan Văn Xoàn. Ông chân thành cảm ơn người chồng sau của vợ đã cưu mang vợ và con gái mình. Họ trở thành bạn thân của nhau không một lời oán trách.
Và có nhiều người như má Sáu Hòa, khi người chồng tập kết, bà một mình nuôi 6 người con nên người. Hai vợ chồng xa nhau nhưng trong ông bà vẫn giữ một niềm tin son sắt về nhau. Bà đã nuôi dạy 6 người con nên người và dẫn dắt cả sáu người con cùng tham gia hoạt động cách mạng.
Các cán bộ tập kết thăm lại cầu Hiền Lương tại vĩ tuyến 17.

Với ông bà Nguyễn Xuân Đỗ và Đỗ Thị Kiểu, khi cùng chí hướng thì sự xa cách chỉ vun đắp niềm tin vào cuộc hôn nhân bền vững của mình. Với bà, sự thủy chung không chỉ là chờ đợi nên bà đã tham gia cách mạng tại địa phương.
Khi ông ra đi, bà mang thai con gái đầu lòng được 7 tháng, năm 1972 ông vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Vào ngày miền Nam giải phóng, ông mới gặp lại vợ và con gái từ Côn Đảo trở về.
Không chỉ có câu chuyện về tình cảm vợ chồng mà còn là những câu chuyện đời thường của những người anh hùng thầm lặng. Họ không trực tiếp cầm súng chiến đấu mà lặng lẽ đóng góp công sức vào công cuộc giải phóng đất nước. Câu chuyện của AHLĐ Hồ Giáo cứ miên man gửi đến người xem tinh thần lao động bền bỉ của một con người.
Từ quê nhà Quảng Ngãi, ông tập kết ra Bắc làm nhiệm vụ chăn bò, trở về sau 1975 ông cũng thủy chung với con bò, con trâu. Công lao lớn nhất của ông là đào tạo được một học trò tốt nghiệp cao đẳng nông nghiệp cũng yêu con bò, con trâu như mình. Vào cuối đời người, đó là điều làm anh hùng Hồ Giáo mãn nguyện nhất…

Đạo diễn Ngọc Phúc phỏng vấn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, một cán bộ tập kết.
Còn quá nhiều câu chuyện mà nếu không nói ra, thế hệ hôm nay không thể nào hiểu được. 48 tập phim tài liệu Tập kết 1954 – Những câu chuyện bây giờ mới kể sẽ chỉ là một phần nhỏ trong số muôn vàn hoàn cảnh của những người trong cuộc.
Qua từng số phận nhân vật, người xem sẽ thấy được công lao to lớn của một lớp người trong công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước.
Tập kết 1954 – Những câu chuyện bây giờ mới kể (tác giả, đạo diễn: Thạch Ngọc Phúc, do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty TNHH Sài Gòn Truyền thông phối hợp sản xuất) sẽ được phát sóng trên kênh HTV7 vào 22h50 các ngày thứ ba, tư, năm hàng tuần kể từ ngày 29/9.
Thanh Phúc