Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Christina Aguilera kể về tuổi thơ bị bạo hành

(VTC News) - Christina Aguilera đã trải lòng về những năm tháng khó khăn của mình thời thơ ấu, khi phải sống với một ông bố bạo hành luôn “nói chuyện” với cô bằng tay chân.

» Christina Aguilera đẹp nồng nàn trên Cosmopolitan
» Christina Aguilera mê hoặc khán giả Trung đông
» Christina Aguilera ngày càng quyến rũ
» Christina Aguilera tái xuất với album mới

Nữ ca sỹ xinh đẹp đã tâm sự về tuổi thơ khi phải sống cùng cha là một người bạo hành.  

Christina Aguilera tâm sự cô thường xuyên bị cha đánh khi còn nhỏ, chuyện này xảy ra như cơm bữa và nữ ca sỹ xinh đẹp này vẫn phải chịu đựng. Ông Army Sergeant – cha của Christina đã khiến cuộc sống của cô và gia đình giống như địa ngục vậy. Nữ ca sỹ nổi tiếng đã làm bạn với âm nhạc để có thể “trốn thoát” khỏi sự ám ảnh của những trận đòn vô cớ, và từ đó cô nàng tài năng này đã đến với sự nghiệp ca sỹ.

Christina Aguilera tâm sự trên show truyền hình E!: “Tôi đã lớn lên mà chẳng bao giờ có cảm giác được an toàn. Cảm giác bất lực quả là một điều khủng khiếp nhất trên thế giới này. Tôi bắt đầu hát lên để xua đi sự sợ hãi. Ngôi nhà của tôi chính là nơi đã vun đắp tình yêu âm nhạc trong tôi”.

Shelly – mẹ của Christina đã tiết lộ thêm một thông tin trong cuộc phỏng vấn rằng có lần bà đã tìm thấy con gái với khuôn mặt đầy máu, khi đó cô mới 4 tuổi. Shelly kể lại: “Tôi đã thốt lên: Ôi chúa ơi, có chuyện gì thế này”, và Christina Aguilera đã cho tôi biết “Cha đã đánh con vì con gây tiếng ồn làm phiền ông ấy”.

Christina, 28 tuổi cho biết cha cô lúc này rất muốn được tha thứ cho những lỗi lầm ngày ấy, nhưng cô chẳng muốn làm gì dính dáng đến ông ấy nữa. “Tôi đã để ông ấy quay lại cuộc sống của mình trong một thời gian ngắn, nhưng tôi sớm nhận ra rằng ông ấy chẳng hề cần thiết cho cuộc sống của tôi”.


Dù tuổi thơ khó khăn, nhưng nữ ca sỹ xinh đẹp đã vươn lên và trở thành một ngôi sao ca nhạc sáng giá. 
Diễm Hà (Theo DM)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng