Võ Hoàng Yến rời cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2009 mà không có giải, Thái Hà cũng “không làm nên chuyện” tại cuộc thi Nữ hoàng Du lịch quốc tế…, khiến trên nhiều diễn đàn xuất hiện những lời than, như: “tay trắng”, “thất bại”… và chỉ trích về cách cười, tạo dáng… của các người đẹp.
>> Võ Hoàng Yến tại Hoa hậu Hoàn vũ 2009
Võ Hoàng Yến, người đẹp được kỳ vọng nhiều trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009 tự thấy, việc Việt Nam đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ vẫn “còn xa”, dù cô đã rất cố gắng. “Mục tiêu của tôi trước đêm chung kết là muốn mọi người nhìn vào sắc đẹp Việt Nam với cách nhìn khác, đó là vẻ đẹp hiện đại, năng động”, cô nói.
Bà Lê Diễm Ly, Phó GĐ công ty cổ phần Hoàn Vũ, đơn vị đưa Hoàng Yến đi thi cũng nhìn nhận, việc đại diện Việt Nam không đoạt giải là điều đáng tiếc nhưng người đẹp Việt Nam đã thành công khi thể hiện sự rạng rỡ sau từng ngày thi.

Võ Hoàng Yến - đại diện VN tại HHHV 2009.
Phạm Ngọc Hà, thí sinh Miss Model of the world 2008, cho biết, cô rất ủng hộ và tin tưởng vào đại diện Việt Nam trong cuộc thi Miss Universe 2009, thậm chí cũng lên mạng để bình chọn cho Võ Hoàng Yến.
“Dù Yến luôn nổi bật, tươi tắn và tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính, nhưng cũng giống chúng tôi, có thể ưu điểm mà Hoàng Yến có lại không phù hợp với tiêu chí Ban giám khảo cần”, Ngọc Hà nói.
Trong một cuộc thi sắc đẹp của 80 nước mà chỉ một người đăng quang, theo Ngọc Hà, “trắng tay” là “chuyện” của 79 nước, không riêng Việt Nam. Cô và người đẹp Cao Thùy Dương, thí sinh Miss International 2008 chia sẻ, trở thành đại diện quốc gia đi thi, bất kỳ ai cũng cố gắng hết mình. Các người đẹp phải vượt biết bao trở ngại trong suốt cuộc thi, từ những khó khăn do thay đổi múi giờ, thời tiết, thức ăn, đến việc tham gia liên tục các hoạt động dày đặc… Có những ngày 3h mới được ngủ, 5h đã phải dậy mà vẫn phải giữ khuôn mặt luôn rạng ngời, không được phép có sai sót nhỏ.
Ngọc Hà phân tích thêm, hình thể người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng vốn có nhiều hạn chế so với người châu Âu, và càng bất lợi nếu so với các người đẹp Mỹ Latinh. Vì thế, Việt Nam vẫn ở vị trí rất khiêm tốn trên bản đồ sắc đẹp thế giới, không có giải thì cũng không thể gọi đó là “thất bại”.

Thái Hà - đại diện VN tại Nữ hoàng Du lịch QT 2009.
Ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn cũng cho rằng, nếu 100 nước đi thi đều đoạt giải mà chỉ thí sinh Việt Nam trượt, đấy mới là điều đáng phải lên tiếng.
Ông Cường không đồng tình với dư luận khi phán xét các người đẹp một cách không công bằng. Cụ thể là trường hợp của thí sinh Hoàng Điệp, “nếu người đẹp này không đạt giải, chắc chắn cũng có lời ra tiếng vào, nhưng khi đạt giải trong một cuộc thi cũng có quy mô tới 70 nước, thì chê cuộc thi không tên tuổi”, ông Cường nói.
Cũng theo Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi nào cũng có người được, người không và phải chấp nhận chuyện đó. “Đến thi ĐH còn có chuyện học tài thi phận, huống hồ là cuộc thi người đẹp ở tầm quốc tế với rất nhiều cường quốc có các “lò” đào tạo chuyên nghiệp”, ông Cường nhận định vá nói thêm. “Báo chí và dư luận nên nhìn nhận đúng, không nên coi đó là thất bại và gây áp lực lên các thí sinh”.
Theo Báo Đất Việt