(VTC News) - Các điều tra viên vụ cái chết đột ngột của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson vẫn tiếp tục hướng sự tập trung của họ vào vị bác sĩ riêng - người có mặt bên cạnh Jackson lúc anh qua đời.
> Ông hoàng nhạc pop Michael Jackson qua đời
Bác sĩ Conrad Murray đã trở thành trung tâm vụ điều tra cái chết của Jackson ngày 25/6. Hôm qua, cảnh sát địa phương và cơ quan dược phẩm liên bang đã kiểm tra một hiệu thuốc tại Las Vegas và phát hiện ra bằng chứng cho thấy, Murray đã mua thuốc gây mê ở đây.

Bác sĩ Conrad Murray. (Ảnh AP).
Murray nói với nhà điều tra rằng, ông đã đưa thuốc Propofol và nhiều loại thuốc giảm đau cho Jackson trong dinh thự anh thuê lại tại Beverly Hills vào nhiều giờ trước khi ngôi sao nhạc pop qua đời. Propofol là loại thuốc gây mê cực mạnh và chỉ có các chuyên gia gây mê mới được cho phép sử dụng loại thuốc này trong trường hợp cần thiết.
Nhà điều tra hiện còn hướng tới việc tìm ra các bằng chứng cho thấy Murray có thể tắc trách khi cho phép bệnh nhân dùng loại thuốc này. Vấn đề trung tâm của các thám tử là tìm ra loại thuốc nào có trong người Jackson lúc anh qua đời và xuất phát của những loại thuốc ấy.
Thông qua một người phát ngôn, luật sư của Murray - Edward Chernoff – tuyên bố không có bình luận gì.
Murray đã trao đổi với các điều tra viên nhưng chưa từng phát biểu công khai trước công chúng kể từ khi Jackson chết. Chernoff khẳng định, Murray không đưa cho Jackson bất cứ thứ gì có thể giết chết anh ấy.
Nguyên nhân cái chết của Jackson và chi tiết những gì có trong người anh sẽ được làm sáng tỏ trong báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng mà văn phòng điều tra những vụ chết bất thường hạt Los Angeles đưa ra.
Nhiều tuần trước, cảnh sát đã khám nhà và phòng phám của bác sĩ Murray tại Las Vegas và Houston. Họ thu được các ổ cứng máy tính, thiết bị y tế, danh bạ điện thoại…
Tài liệu từ phía toà án cho hay, các nhà điều tra còn đang xem xét liên quan giữa Jackson với ít nhất sáu bác sĩ khác.
Le&Le (Theo AP)