(VTC News) - Một tuần sau khi bị hành hung đến nỗi phải nhập viện khẩn cấp, cựu hoa hậu Anh Danielle Lloyd đã tâm sự và “khoe” những vết thương của mình với tờ NOTW.
> Danielle Lloyd suýt phải cưa chân
> Cựu hoa hậu Anh bị đánh trọng thương
|
| Danielle Lloyd và cái chân suýt bị cắt |
Vẫn còn chưa kết bàng hoàng sau vụ tai nạn bất ngờ tối Chủ nhật tuần trước, Danielle Lloyd tâm sự trong nước mắt: “Tôi tưởng mình đã chết rồi. Tôi chỉ còn biết nằm trên vũng máu của mình mà kêu la. Tôi cũng đã cầu nguyện rất nhiều khi họ thông báo tôi có thể sẽ bị cưa chân. May mà điều đó không xảy ra”.
Cựu hoa hậu cũng tường thuật ngắn gọn sự việc xảy ra hôm đó: “Tôi cùng với 6 người bạn của Jamie đã có một buổi tối rất vui cho đến khi tôi bất ngờ quay lại và bắt gặp gương mặt dữ dằn của 2 cô gái. Tôi đã hét ầm lên khi thấy máu chảy ra quá nhiều. Em họ Michael của Jamie đã cởi áo buộc vết thương cho tôi sau đó hai anh em họ bế tôi ra xe cứu thương”.
|
| Cựu Hoa hậu Anh còn chưa hết bàng hoàng... |
|
| ... với những vết thương khắp người... |
Để giữ an toàn cho mình về sau, Danielle Lloyd thề sẽ tránh xa rượu; cựu nữ hoàng sắc đẹp Anh cũng mong mọi người đừng ghét cô đến thế bởi cô đã cố gắng hết mình để có một cuộc sống tốt. Khi được hỏi về hai cô nàng đã gây ra cú sốc được cựu hoa hậu cho là lớn nhất trong đời, Danielle Lloyd đã từ chối trả lời.
T.P (theo NOTW)