(VTC News) - Tối qua (30/05), cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc của nước Anh năm 2009 đã khép lại với thất bại đầy bất ngờ của ứng cử viên nặng ký Susan Boyle.
|
| Và người chiến thắng là... |
|
| ... ban nhạc Diversity |
Trước khi diễn ra đêm chung kết, mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu Royal Variety Performance của thủ đô Luân Đôn (Anh) với một niềm tin tưởng, “giọng ca xấu xí” sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, cuối cùng kẻ thắng lại là nhóm nhạc đường phố Diversity. Hát lại ca khúc I Dreamed a Dream trong đêm chung kết, Susan Boyle vẫn hài hước vẫn khiến khán giả phải xúc động như mọi khi, nhưng nhóm Diversity còn làm được nhiều hơn thế. Simon Cowell, người có tiếng nói nhất trong hội đồng giám khảo đã phải thốt lên: “Tất cả đều xứng đáng nhận điểm cao, nhưng chỉ có màn trình diễn của Diversity xứng đáng được tôi cho điểm 10". Điều đó đồng nghĩa với việc Susan Boyle đành ngậm ngùi ở vị trí thứ 2.
|
|
Susan Boyle vẫn vui vẻ chúc mừng người chiến thắng... |
|
|
|
... nhưng các fan thì không cầm được nước mắt. |
Vậy là cuộc thi Britain’s Got Talent “lạ” nhất trong vài năm trở lại đây đã khép lại với những kết quả hết sức bất ngờ. Dù thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường nhưng từ nay mọi người trên thế giới sẽ biết đến cái tên Susan Boyle. Cuộc đời giống như một câu chuyện cổ tích của người phụ nữ 48 tuổi “chưa từng hôn” cũng đã được dựng thành phim, và các fan hâm mộ rất đang mong chờ ngày ra mắt của bộ phim này.
T.P (theo Reuters)