(VTC News) - Quá nhiều sức ép đổ lên đầu cộng với việc đời tư bị soi mói quá mức đã khiến cho "giọng ca xấu xí" Susan Boyle cảm thấy mệt mỏi, cô không còn muốn tham dự đêm chung kết cuột thi Britain's Got Talent nữa.
|
|
|
Susan Boyle mệt mỏi vì bị "chăm sóc" quá kỹ lưỡng của truyền thông và dư luận. |
Theo dự kiến, đêm chung kết cuộc thi Britain's Got Talent sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Cuộc thi năm nay thực sự đã gây được rất nhiều sự chú ý khi có sự xuất hiện của giọng ca đặc biệt Susan Boyle.
Nhưng với những gì mà thành viên ban giám khảo Piers Morgan tiết lộ, ban tổ chức hẳn sẽ "mất ngủ". Ông nói: “Susan Boyle đã khóc rất nhiều trong những ngày qua. Cô ấy đã đóng gói hành lý và cứ nằng nặc đòi về. Cô ấy cảm thấy quá mệt mỏi vì đi bất cứ đâu, về nhà hay đi mua sắm, đi ăn hay đi ngủ đều có những ánh mắt theo dõi”.
Cũng theo lời Piers Morgan thì “giọng ca xấu xí” chưa bao giờ nguyền rủa một nhân viên khách sạn như báo chí đã đưa. Vị giám khảo cũng đã khuyên Susan Boyle đừng đọc báo hay xem tivi cho đến khi diễn ra đêm chung kết, nhưng có vẻ như ngôi sao 48 tuổi "mới nổi" vẫn chưa cảm thấy an lòng.
|
|
|
|
Khán giả mong "giọng ca xấu xí" ở lại và chiến thắng. |
Susan Boyle chính là nhân vật đặc biệt nhất Britain's Got Talent năm 2009. Ở tuổi 48 với lần đầu xuất hiện, giọng ca đặc biệt của cô đã khuynh đảo cuộc thi. I Dreamed a Dream và Les Miserables do Susan Boyle trình bày đã thu hút hơn 60 triệu lượt truy cập trên mạng. Nếu thiếu Susan Boyle trong đêm chung kết, cuột thi Britain's Got Talent năm nay coi như thất bại. Hơn lúc nào hết các fan hâm mộ mong “giọng ca xấu xí” ở lại và chiến thắng. Đó sẽ là một cái kết đẹp cho một câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
T.P (theo Reuters)