Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền “choáng ngợp” khi trở về quê nhà

Sau thời gian học tập ở London, Anh Quốc, hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền vừa trở về Việt Nam cùng người chồng hơn cô 7 tuổi và cô con gái nhỏ.

> Những điều "bí ẩn" về hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

> Nguyễn Thị Huyền kết hôn, Phạm Mai Phương về nước

So với lúc đăng quang năm 2004, cô vẫn xinh đẹp nhưng có vẻ mặn mà hơn, đặc biệt Huyền chín chắn hơn trước khi đã làm vợ, làm mẹ.  Cô cho biết, cả hai vợ chồng sẽ về hẳn Việt Nam sống và làm việc.  

Hoa hậu cũng chia sẻ, cô đặt tên con gái là Tống Khánh Linh bởi cô rất khâm phục nhân vật Tống Khánh Linh của lịch sử Trung Hoa. Cô "khoe" con gái rất dễ thương, xinh đẹp và có nhiều nét giống ông nội.  

Cô quen ông xã qua một người bạn. Khi đó, "đối tượng" không hề biết cô là Hoa hậu Việt Nam 2004. Sau này, khi đã biết chuyện, anh chỉ im lặng. Sau gần 1 năm yêu nhau cả hai đã quyết định kết hôn. Và trong thời gian mang bầu, Nguyễn Thị Huyền vẫn đi học thường xuyên. Sau khi sinh con được 2 tuần, cô đã trở lại trường tiếp tục học ngành truyền hình.

Chia sẻ cảm giác đầu tiên về đất nước sau thời gian đi xa, người đẹp nói: "Tôi bị choáng ngợp lắm, mọi thứ đều lên giá. Song tôi cũng rất vui vì thấy đất nước mình phát triển nhanh...".

- Sau vài năm trở lại quê hương, Huyền thấy đất nước thay đổi rất nhiều, Huyền có thể nói cụ thể hơn?

- Tôi bị choáng ngợp lắm, mọi thứ đều lên giá. Song tôi cũng rất vui vì thấy đất nước mình phát triển nhanh, cửa hàng mới mọc lên nhiều, đường phố mở rộng hơn. Có thể nói đất nước đã và đang phát triển rất nhanh.

- Là Hoa hậu, đi xin việc Huyền cảm thấy chút áp lực nào không?

- Tôi chưa xin việc nên chưa có cảm giác đó. Sinh viên mới ra trường nên đầy lòng nhiệt huyết, mong sẽ tìm được công việc phù hợp với chuyên môn của mình.

Vừa về nước, Huyền đã có buổi chụp hình thời trang vào sáng qua, 11/5.

- Huyền muốn được làm trong lĩnh vực truyền hình, nhưng nếu có những lời mời công việc ngoài lĩnh vực báo chí, truyền hình thì sao?

- Thật khó nói trước bởi mình chưa được ai mời. Ngoài làm báo hình, tôi cũng chưa tự tin ở lĩnh vực khác (Cười).

- Được biết, ở bên Anh, Huyền không thuê người giúp việc, vậy Huyền làm thế nào để vừa chăm con vừa có thể đi học?

- Tôi may mắn được bà ngoại sang giúp trong nhiều tháng. Trộm vía, cháu không quấy mẹ lắm nên đỡ rất nhiều. Tôi vẫn đi học bình thường. Kết quả học tập không đến nỗi tồi, có thể nói Huyền rất hài lòng với kết quả tốt nghiệp.

- Ở bên Anh có nhiều người biết Huyền là Hoa hậu Việt Nam?

- Từ ngày đi học tới giờ, bạn bè đều không ai biết Huyền là Hoa hậu Việt Nam.

- Nhớ lại quãng thời gian sống bên Anh, điều gì ấn tượng nhất đọng lại trong Huyền?

- Thời gian học bên đó, tôi có nhiều kỉ niệm khó quên, nhất là khoảng thời gian đầu xa gia đình sống, học tập và làm việc một mình. Có những tuần ngoài nói chuyện với gia đình qua điện thoại thì tôi không nói chuyện với bất kì ai. Không phải là mình không muốn nói mà không có ai để nói. Bạn bè cùng lớp học xong, người nào về nhà người nấy.

- Nghe nói, sự thay đổi khí hậu khi về nước khiến Huyền và bé Tống Khánh Linh bị ốm?

- Vâng đúng vậy, nhưng giờ cháu khoẻ hơn nhiều, trẻ con thích nghi nhanh lắm!

- Huyền chia sẻ chút ít về cô con gái cưng đầu lòng?

- Bé Tống Khánh Linh tròn 1 tuổi rưỡi, rất đáng yêu, chưa biết gọi bố mẹ đã biết hát rồi. Từ 12 tháng tới giờ, cháu hát líu lo và nhảy múa suốt ngày và đặc biệt không sai nốt nhạc nào! Cháu rất đáng yêu vì bé xíu nhưng đã biết thể hiện tình cảm với bố mẹ và ông bà.

Một số hình ảnh mới nhất của Nguyễn Thị Huyền:

Theo Dân Trí, Ngôi Sao

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng