(VTC News) Một nhà văn trẻ, một tập truyện ngắn đầu tiên, những bài thơ, giọng ca ngẫu hứng, những bức tranh sơn dầu trong nét toan mạnh mẽ và cuộc trình diễn truyện ngắn đầu tiên. Tất cả đã hội lại gây chú ý và tò mò đến cùng cực cho những người tham dự. Đinh Hoàng Anh, chủ thể của cuộc trình diễn ấy là một cây bút trẻ, giàu nữ tính và là một tiến sỹ toán học.
Hoàng Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống về ngành khoa học tự nhiên. Bản thân chị cũng học chuyên toán từ nhỏ, học đại học và nghiên cứu sinh ngành lý thuyết toán tại
Dường như, nhìn vào hành trình ấy, không ai nghĩ, một ngày, Đinh Hoàng Anh lại có cho mình một tập truyện ngắn dày dặn và rất nhiều thơ (đã xuất bản và để ở một góc nào đó trong chuyến đi nhân văn của đời người). Bởi lẽ, người ta sẽ nhận thấy một độ vênh rất lớn từ một kẻ làm tự nhiên và lao sang kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thị trường nhiều thử thách lại có thời gian dù là ít ỏi để dành cho cuộc du hành với nghệ thuật.
|
| Cây bút trẻ trong làng văn, tiến sỹ toán học Đinh Hoàng Anh |
Lý giải về điều này, Hoàng Anh cho biết chị đã có một tình yêu lớn với thi ca và văn chương từ nhỏ. Mà đã là tình yêu, thì tự nó sống trong tâm hồn người ta sinh động, lâu dài, không ai có thể lý giải nổi tại sao và như thế nào? Hoàng Anh nói: “Có lẽ tôi muốn chia sẻ bản thân mình với những người khác qua văn thơ, những kinh nghiệm với tình yêu cuộc sống, khát vọng. Và mọi thứ đã diễn ra thật tự nhiên”
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng việc Đinh Hoàng Anh đến với văn học và bắt đầu có tiếng nói trong những cây bút trẻ không phải là nghịch lý hay điều bất bình thường. Xưa nay, những người học toán thường có tư duy hình ảnh tốt, giàu trí tưởng tượng. Và điều này thật gần gũi với nghệ thuật của ngôn từ, câu chữ.
Năm 16 tuổi, bài thơ đầu tiên của Đinh Hoàng Anh được đăng trên báo văn nghệ. Ở thời điểm ấy, có một bài thơ đăng báo là “oách” và đáng tự hào lắm. Nó đủ khiến một ngời viết trẻ kiêu hãnh và nuôi nấng đam mê với loại nghệ thuật đỏng đảnh, giàu có về tâm hồn này.
Những năm tháng theo học tại
Về nước, mải mê công việc, mãi đến năm 2006, Hoàng Anh mới làm thơ trở lại. Và thành quả của sự trở lại này là khoảng 400 bài thơ. Tiến sỹ Toán học đã in cho mình 5 tập thơ và đây là lần đầu tiên một tập truyện ngắn. Những giấc mộng đời người, tên tập truyện ngắn này được ví như 23 giấc mộng với những cánh cửa, màu sắc riêng của nó. Mỗi câu chuyện trong 23 truyện ngắn được xây dựng trong nỗi buồn số phận con người.
Hoàng Anh muốn ghi lại như những bức ảnh, những ký họa về những gì chị đã thấy, đã trải nghiệm trong những năm tháng đã qua của chị. Chúng giống như một bản phác thảo có phần dở dang một chặng đường dài với đủ đầy những cung bậc cảm xúc vui, buồn, hi vọng, hạnh phúc mà người viết đã nếm trải.
|
| Bìa tập truyện ngắn "Nhưng giấc mộng đời người của Đinh Hoàng Anh. |
Điều lạ trong tập truyện ngắn này là tính thơ trong văn xuôi. Nó lan tỏa trong nỗi buồn của số phận, là cuộc kiếm tìm tình yêu, hạnh phúc, là những day dứt với những lỗi lầm trong quá khứ hay những loay hoay chống chọi với những thứ vô nghĩa trong cuộc sống thường ngày. Có những truyện, chị viết bằng thơ, những câu thơ bàng bạc với những câu chữ đã được trau chuốt, gọt gũa, đẹp đẽ đến tột cùng. Những truyện ngắn của Đinh Hoàng Anh khiến người ta phân vân một câu hỏi “Đâu là văn, đâu là thơ? Chia ranh giới nào cho chúng”.
Dù gì đi chăng nữa, lối hành văn trong tập truyện này cũng mang vẻ đẹp quyến rũ của riêng nó. Có lẽ nó hợp với tạng của chị “những truyện ngắn – thơ dễ đọc, dễ nhớ, dễ thích dù chưa hẳn đã dễ nhớ lâu” – chữ của Phạm Xuân Nguyên
Đinh Hoàng Anh coi tập truyện ngắn này là món quà tình cờ chị có được khi đến với văn xuôi. Chị trân trọng nó như những bông hoa dại đầu tiên ngắt được trên cánh đồng thời thơ ấu. Có thể chúng chưa hoàn hảo, nhưng chúng có một vẻ đẹp thơ ngây và hoang dã của những giấc mơ đầu tiên và biết đâu cả những thất vọng đầu tiên. Và tất nhiên, nó đến một cách tự nhiên, những câu chuyện đến một mạch, không chủ định, không lập đề cương...
|
| Hình ảnh trình diễn truyện ngắn Cõi sống và cõi chết của Đinh Hoàng Anh |
Trong chuỗi những công việc đang làm thì kinh doanh đảm bảo cho gia đình nhỏ của chị có một cuộc sống đảm bảo. Nó cũng khiến chị luôn bận rộn, những chuyến đi công tác, những cái bắt tay ký kết. Sự thiếu thời gian cho văn chương khiến Hoàng Anh cảm thấy nhớ nhung, khát khao. Đến khi khát khao ấy đạt đến đỉnh điểm thì việc cầm bút và viết là một hạnh phúc vô bờ, giống như gặp lại người tình sau bao ngày xa cách.
| ||
|
Sẽ còn nhiều bất ngờ nữa từ những khát khao nghệ thuật của Đinh Hoàng Anh, là thơ, văn xuôi hay họa. Biết đâu đấy, vì năng lượng sức sáng tạo của chị còn sung mãn lắm…
Trần Lê