VĂN HÓA

Lan Phương không có khái niệm thất tình 21/04/2009 06:37

(VTC News) - “Hình như trong đầu Phương chưa bao giờ có khái niệm thất tình. Khi một tình yêu chấm dứt, Phương rất đau khổ nhưng cũng chỉ nghĩ đó là một trong những điều phải diễn ra trong cuộc sống, và mình phải chấp nhận nó…”

> Lan Phương từng khóc khi nằm nhà đợi vai diễn

Lan Phương cắt tóc để vào vai bặm trợn
 
- Sau Cô gái xấu xí, Lan Phương có vẻ “chìm” hơn trong khi một số bạn diễn khác trong phim này lại đang rất “đắt sô”?

- Hình như là vậy, sau bộ phim Cô gái xấu xí, Phương vẫn tập và diễn kịch đều đặn ở sân khấu Phú Nhuận. Còn các dự án phim mới thì gần như không có. Những bạn diễn khác trong đoàn đều sớm có phim mới. Nhưng biết làm sao khi cơ hội chưa đến với mình, Phương vẫn đang chờ đợi những vai diễn phù hợp. 
 

Lan Phương vẫn đang chờ đợi một vai diễn mới thật hay và thú vị, có thể vượt qua được nhân vật Mai Lan trong Cô gái xấu xí.

- Điều này có làm cho chị chạnh lòng?

- Phương luôn cố gắng hết mình với công việc và đó là điều hạnh phúc nhất. Phương nhìn sự thành công của mọi người để cố gắng chứ không lấy đó để buồn, để chạnh lòng hơn thua.
 
- Có phải Lan Phương đang cố kiếm một vai diễn mới có thể vượt qua được nhân vật Mai Lan?
 
- Phương chưa có may mắn để có một vai diễn thú vị khác để tiếp tục khai thác bản thân mình như với Mai Lan. Phương cũng đang hy vọng một vai hay khác sẽ sớm đến với mình. Nhưng hiện tại Phương đã nhận lời tham gia một vai phụ trong phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng.
 
- Vai diễn này có gì khiến chị chú ý?
 
- Đây là một vai diễn mà mới đọc phân đoạn  đầu tiên Phương đã ôm bụng cười.  Nhân vật này xuất hiện rất ít nhưng mỗi lần xuất hiện đều rất đặc biệt và hài hước. Một nhân vật gần như không có thật ngoài đời: con gái một vị giáo sư nhưng không muốn vào trường học như các bạn khác mà lại chọn Trường của Macxim Gorki để học, đó là “trường đời”. Hình dáng bặm trợn bên ngoài hoàn toàn tương phản với tính cách bên trong.

 
- Đây sẽ là một vai diễn hoàn toàn mới lạ của Lan Phương?

 
- Hoàn toàn khác lạ. Phương đã cắt tóc cho phù hợp với vai diễn, nhìn Phương trong buổi họp báo ra mắt đoàn phim, khá nhiều người không nhận ra được. Lúc đấy chỉ mới có tóc khác thôi, chứ chưa mặc trang phục của nhân vật đấy, nếu không chắc sẽ không ai còn nhận ra được! (cười).
 

- Được biết bộ đôi bạn thân Mai Lan và Phương Trinh cũng sẽ lại cùng tham gia trong bộ phim mới này, cảm xúc của chị khi gặp lại cô bạn “đỏng đảnh” Phi Thanh Vân?

- Thật sự thì Phương rất bất ngờ khi gặp Vân trong buổi họp báo giới thiệu đoàn làm phim vì thời gian vừa rồi Phương khá bận và ra Hà Nội công tác nên không nắm rõ dàn diễn viên. Còn Vân thì đã biết trước là Phương có tham gia.

Vân sẽ vào vai cũng hoàn toàn khác lạ - bà hiệu trưởng của ngôi trường của những thiên thần áo trắng. Trong phim, Phương với Vân không “đụng độ” với nhau như trong Cô gái xấu xí. Bọn Phương cũng có nói chuyện và Phương đang hứa tặng cô bạn một hộp ô mai làm quà Hà Nội mà chắc phải khi nào quay phim gặp nhau mới đưa được (cười).
 
- Không dồn công sức cho việc quảng bá hình ảnh của mình sau thành công của Cô gái xấu xí mà được biết chị đang tích cực tham gia các hoạt động xã hội?
 
- Phương vẫn luôn công nhận là mình không giỏi các mối quan hệ xã hội, giao tiếp nên cũng chẳng biết phải tiếp thị hình ảnh như thế nào, chỉ biết làm tốt những công việc hiện tại, ví dụ như với những vở kịch đang diễn và những vở đang tập nữa.

Phương thích hoạt động xã hội từ nhỏ. Lớn lên, theo nghề diễn viên phải tập trung nhiều thời gian nên Phương chỉ tranh thủ hoạt động xã hội khi có thể. Gần đây, Phương không làm một mình nữa mà kết hợp với các tổ chức khác. Hiện tại Phương vẫn đang tham gia làm trong Bridge club Vietnam trực thuộc Bridge Club Internatonal Organization tại Fukuoka – Nhật Bản. Đây là một tổ chức phi chính phủ trực liên kết các cựu sứ giả APCC (Asian- Pacific Children’s Convention), hỗ trợ các cự sứ giả trở thành công dân toàn cầu, thúc đẩy hòa bình và cùng chung sống.

Sợ nhất phải xa người yêu

- Trong phim chị rất thành công với vai một cô gái yêu hết mình và mù quáng. Điều đó có giống với Lan Phương ngoài đời?
 
- Lan Phương ngoài đời có cuộc sống và tính cách khác với Mai Lan nên trong tình yêu cũng vậy. Phương giống Mai Lan ở tình yêu chân thành, và rất thành thực trong tình yêu. Còn mù quáng thì chắc là không nhưng cuộc sống còn dài, cũng chẳng ai biết được chuyện tiếp theo là gì. Phải sống và yêu mới khám phá hết bản thân mình được.
 

Sau Cô gái xấu xí, Lan Phương lại hết lòng với sân khấu kịch.

- Chị có thể bật mí về một nửa của mình hiện nay?

- Hiện nay, Phương cũng chưa thể nói gì nhiều về mối quan hệ tình cảm của mình vì còn rất nhiều khó khăn. Nhưng có thể nói một điều đơn giản là anh ấy là người có thể bước vào thế giới tâm hồn của Phương để chia sẻ và bảo vệ nó.
 
- Vậy trong tình yêu Lan Phương sợ nhất điều gì?
 
- Khi yêu Phương không sợ gì ngoài việc sợ phải ở xa người mình yêu trong một thời gian dài vì Phương từng bị như vậy. Phương chưa bao giờ nghĩ điều gì sẽ là không thể tha thứ được trong tình yêu, vì cuộc sống luôn cần có sự tha thứ và bao dung. Như thế con người mới sống và yêu thương nhau lâu được. Còn về sự tổn thương thì trong cuộc sống bình thường Phương luôn là người rất dễ bị tổn thương vì quá nhạy cảm. Đôi khi chỉ một câu nói cũng khiến Phương tổn thương rất nhiều.
 
- Đã bao giờ chị thất tình chưa? Và những lúc như thế chị làm thế nào để giảm stress?

- Hình như trong đầu Phương chưa bao giờ có khái niệm thất tình (cười). Khi một tình yêu chấm dứt, Phương rất đau khổ nhưng cũng chỉ nghĩ đó là một trong những điều phải diễn ra trong cuộc sống, và mình phải chấp nhận nó. Lúc đó Phương không nghĩ mình bị thất tình, vì như vậy có vẻ mình sẽ bị chết chìm trong cái trạng thái tiêu cực đó mất. Cho nên sau khi khóc rất nhiều, Phương lại cố nghĩ đến những đều tốt đẹp hơn. Để lại yêu cuộc sống và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp.

- Cảm ơn và chúc chị luôn thành công !

Lê Phương (thực hiện) 

Nội dung nổi bật

Hình ảnh ấn tượng

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.