Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh: Hai "sao" cùng sáng?

(VTC News) - Trần Bảo Sơn là cái tên được nhắc đến khá nhiều với giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Cánh diều vàng 2008. Giải phụ nhưng là “gương mặt mới”. Tình cờ đóng phim và bất ngờ đoạt giải, với Trần Bảo Sơn - điện ảnh dường như chỉ mới bắt đầu…

 

> Các cặp đôi hot nhất Cánh diều vàng 2008

> Cánh diều Vàng 2008: Mất mùa vàng nhưng vẫn vui

> Mùa cánh diều bay - đâu rồi phim Bắc?

> Cánh diều Vàng: Hài hước chuyện già - trẻ trong BGK

 

Trần Bảo Sơn nhận giải  nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Cánh Diều Vàng 2008.

Phóng viên: - Cảm giác của anh khi tên mình được xướng lên trong đêm trao giải?

 

Trần Bảo Sơn: - Tôi thật sự bất ngờ và cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi muốn cám ơn sự ủng hộ của tất cả những người thân và khán giả đã dành cho tôi với vai diễn này.

 

- Với một diễn viên “tay ngang” như anh, giải thưởng này có ý nghĩa thế nào?

 

- Chắc chắn đây sẽ là một nguồn động viên khích lệ tôi rất lớn. Thú thật là tôi vui lắm, bạn bè và người thân sau khi kết thúc đêm trao giải đã nhắn tin, điện thoại chúc mừng tôi rất nhiều (cười).

 

- Vợ anh - diễn viên Trương Ngọc Ánh - đã chia sẻ niềm vui này cùng anh thế nào?

 

- Cô ấy chúc mừng và ôm tôi ngay sau khi lễ trao giải vừa kết thúc. Cô ấy cười thật nhiều và tôi biết cô ấy rất vui.

 

- Một vai diễn phản diện gây ấn tượng khá mạnh như thế, khi ra ngoài anh có bị ai gọi là “kẻ ác hai mặt” chưa?

 

- Có lẽ là ác thật (cười) bởi vì trong buổi chiếu ra mắt phim Huyền thoại bất tử, bà ngoại tôi đã về ngay mà không thèm nhìn đến thằng “cháu cưng” của bà một lần chỉ vì thấy tôi đánh người trong phim dữ quá. Chưa hết, bà còn điện thoại sang Mỹ mách với mẹ tôi: “Con ơi, thằng Sơn nó ác quá con ạ, nó đánh con người ta quá trời” làm mẹ tôi phải điện thoại về hỏi hai vợ chồng ngay. Sau này phải nói mãi bà mới thông cảm đấy…

 

Trần Bảo Sơn vào vai tên ma cô ác ôn trong "Huyền thoại bất tử"

Và hình ảnh một ông bố hiền khô ngoài đời: "Tôi sẽ mang cái Cup vừa được lĩnh về đưa cho con gái yêu của tôi giữ giùm".

 

- Từ trước đến giờ mọi người vẫn gọi anh là “phu quân” của diễn viên Trương Ngọc Ánh còn bây giờ sẽ là diễn viên Trần Bảo Sơn. Anh thích cách gọi nào hơn?

  

- Tôi thấy cách gọi nào cũng hay cả nhưng có lẽ cứ gọi tôi là Trần Bảo Sơn là được rồi.

 

- Nghệ thuật có sức cuốn hút của riêng nó rất mãnh liệt, anh đã cảm nhận thấy điều này chưa?

 

- Tôi đến với điện ảnh rất tình cờ nhưng tôi nghĩ muốn làm tốt được việc gì thì cũng phải có đam mê với nó. Và tôi nghĩ là mình đang bước dần vào sự đam mê đó đây.

 

Trần Bảo Sơn (diễn viên) và Trương Ngọc Ánh (nhà sản xuất phim) đứng bên nhau trong lễ trao giải CVD 2008.

 

- Hẳn vợ anh sẽ là người có ảnh hưởng không nhỏ đến điều này chứ?

 

- Chắc chắn là có rồi, không phải là cô ấy thì còn ai vào đây nữa? (cười lớn).

 

- Đam mê hơn, gắn bó với điện ảnh hơn đồng nghĩa với việc anh sẽ hiểu và thông cảm nhiều hơn nữa với nghề nghiệp của vợ mình? Hay còn có nghĩa là trong nhà có tới hai ngôi sao cùng “tỏa sáng”?

 

- Tôi nhớ cách đây mấy năm, lúc ấy chúng tôi chưa đám cưới và Ngọc Ánh còn đang quay Áo Lụa Hà Đông ngoài Hà Nội. Lần đó tôi bay từ Mỹ về thẳng Hà Nội nhưng cả đoàn đang quay ở Hà Đông nên tôi ở lại khách sạn chờ, đến đêm mới thấy mọi người lục tục về. Ngọc Ánh mặc quần lụa đen, lấm lem bùn đất, nhìn buồn cười lắm, thú thật là tôi suýt không nhận ra nữa, còn bảo vệ khách sạn đã chỉ tay đuổi thẳng cổ rồi đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn không hình dung ra đóng phim sẽ vất vả thế nào. Đến lúc đi quay Huyền thoại bất tử mấy tháng trời lăn lộn cùng cả đoàn làm phim thì mới  “thấm”.

 

“Nghiệp” điện ảnh vất vả thế đấy. Tôi nghĩ, hai vợ chồng hiểu và thông cảm cho nhau là tốt lắm rồi. Còn liệu có tiếp tục “cùng tỏa sáng” hay không, xin độc giả hãy chờ đợi nhé. Câu trả lời vẫn đang ở phía trước.

 

Sau Huyền thoại bất tử, tôi cũng có nhận được vài lời mời nhưng chưa quyết định thế nào. Nếu có kịch bản phù hợp và thú vị, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục tham gia thôi.

 

- Xin cảm ơn và chúc anh tiếp tục thành công hơn  nữa!

 

Phương Nam (thực hiện)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng