(VTC News) - Thay vì đi tìm kiếm một nơi lãng mạn để hò hẹn cùng người tình trăm năm thì chàng diễn viên từng một thời "oanh tạc" trái tim các thiếu nữ lại đi tìm… bối cảnh lãng mạn để quay cảnh yêu đương của vua Quang Trung và Ngọc Hân công chúa cho bộ phim mới có tựa đề Tây Sơn hào kiệt.
|
|
Valentine này, Lý Hùng vẫn cô đơn. Hy vọng, sau sinh nhật vào ngày 22 tháng 2 (năm 1969), anh sẽ tìm được một nửa đích thực của mình. |
Lý Hùng tâm sự với VTC News rằng, anh đã có một tình yêu đẹp và cả hai cùng ước mơ được nắm tay nhau tới bến bờ hạnh phúc nhưng rồi họ đã chia tay một cách êm đẹp. Cho tới giờ phút này, anh vẫn chưa tìm được nửa còn lại đích thực của mình. Và cứ mỗi mùa Valentine tới, trong anh lại nhen nhóm một tia hy vọng ngọt ngào.
Mặc dù khước từ nói về tiêu chí chọn người yêu, song anh cho biết: vì cuộc sống và công việc của một diễn viên, anh không có cách chọn lựa nào cho phù hợp, "vẹn cả đôi đường”. Có lẽ anh rất cần một tình yêu với trái tim biết chia sẻ và biết thương yêu…
|
|
Bờ vai của Lý Hùng vẫn đợi một má hồng kề tựa... |
Anh tâm sự, nhiều khi biểu diễn trên sân khấu, nhìn xuống dưới khán phòng, trong ánh đèn nền lung linh, từng đôi từng đôi yêu đương, tình tự trao nhau những nụ hôn, hay những cái nắm tay dịu dàng, anh cũng chạnh lòng. Và trong buổi biểu diễn tại Cần Thơ vào đêm nay, đêm dành cho các đôi tình nhân trên toàn thế giới, anh sẽ hát bằng cả trái tim và biến nỗi buồn của riêng mình thành món quà ý nghĩa, nhân đôi niềm hạnh phúc cho các đôi uyên ương…
Thời gian còn lại của hai ngày thứ bảy và chủ nhật có lễ valentine này, anh sẽ dành sự hào hứng cho tình yêu của… các nhân vật trong phim Tây Sơn hào kiệt. Anh nói: “Đây là một đại cảnh hàm chứa những xúc cảnh lãng mạn trong phim. Đó là lúc công chúa Ngọc Hân (do Hoa hậu Thùy Lâm thể hiện) tiễn người yêu dấu của mình là vua Quang Trung lên đường đánh ra đồn Ngọc Hồi.
|
|
Nhìn bức ảnh Lý Hùng mới chụp, ít ai nghĩ, anh đã ở tuổi tứ tuần. |
Trước cả ngàn quân sĩ trang nghiêm và ngùn ngụt khí thế, vị vua anh minh, hào khí ngút trời đã nén tình riêng, tạm biệt người vợ yêu kiều lên đường. Ông đã nhận chiếc khăn quàng cổ từ tay vợ. Và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, mắt trong mắt họ đã trao nhau cả một trời thương mến nhưng cũng rất đặc biệt, sự đặc biệt của những người con nghĩa khí của dân tộc”.
Hy vọng rằng, với tâm trạng và cảm xúc chung của mọi trái tim yêu của nhân loại trong ngày lễ tình nhân, chàng diễn viên tài hoa và hào hoa này sẽ tìm được một bối cảnh đẹp như mong muốn để mang đến cho khán giả những giây phút thực sự tuyệt vời ngay cả khi xem phim vào những ngày không phải là Valentine…
Thục Nhi
Ảnh: Nhân vật cung cấp