Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

"Marley & Tôi" thu hơn 100 triệu đô

(VTC News) - Những ngày đầu năm khán giả khắp nơi trên thế giới đã có dịp thưởng thức tác phẩm ăn khách nhất khu vực bắc Mỹ "Marley & Me". Bộ phim này đã lập kỷ lục mới trong số những bộ phim được xem nhiều nhất tại Mỹ trong dịp Giáng sinh.

 

"Marley & Me" có sự tham gia của hai ngôi sao Owen WilsonJennifer Aniston. Tổng doanh thu của phim đã lên tới 106,5 triệu USD, đứng đầu bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất năm 2008.

 

Để có một con số kỷ lục như vậy "Marley & Me" đã làm hài lòng các khán giả của mình nhờ dàn diễn viên đẹp, nổi tiếng và những tình tiết vui nhộn. Ngoài việc Scott Frank và Don Roos xây dựng kịch bản khá hay thì Wilson và Aniston diễn rất ăn ý. Trong phim Aniston còn quyến rũ và hài hước đến ngạc nhiên. Đặc biệt là sự diễn xuất của “anh chàng diễn viên” hóm hỉnh - chú chó Marley - đặt theo tên ca sĩ huyền thoại Jamaica.

 

Nội dung xoay quanh cặp vợ chồng mới cưới John và Jenny sống ở bang Florida do Owen Wilson (với vai John) và Jennifer Aniston (với vai Jenny). Họ sống hạnh phúc dưới một căn nhà nhỏ với thế giới riêng của mình và chẳng hề để ý đến những điều xung quanh. Dựa trên tác phẩm best-seller của cây bình luận báo chí John Grogan, “Marley và tôi”  kể về sự biến đổi cặp đôi này trong cuộc sống và sinh hoạt khi họ nhận nuôi một con chó mà theo cách gọi của họ là “ngốc nhất hành tinh”. Và tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ chú chó xinh xắn lông vàng ấy.

 

Ban đầu mục đích của cặp vợ chồng mới cưới là muốn chú chó đáng yêu phá vỡ cuộc sống vùng ngoại ô tẻ nhạt. Nhưng Marley ngỗ nghịch làm hỏng bất cứ đồ vật nào trên đường đi qua, thậm chí cắn nát vách ngăn trong chiếc túi da đen hàng hiệu, ăn những chú gà nướng ngay khi được lấy ra khỏi lò. Chú nghịch ngợm, phá phách mọi thứ có thể, khiến cho hàng xóm phát điên lên với những trò đùa không thể chấp nhận. Thậm chí nhanh chóng làm đảo lộn mọi sinh hoạt trong gia đình John và Jenny khiến họ phát cáu và không thể chịu đựng nổi Marley.

 

Nhưng rồi xảy ra một chuyện buồn khi cặp vợ chồng trẻ bị sảy thai. Điều này kéo theo hàng loạt những rắc rối trong cuộc sống của họ. Dẫu chỉ là một chú chó nhỏ, nhưng sự thông minh, tình cảm đã giúp Marley trở thành một thành viên quan trọng nhất đối với gia đình John - Jenny.  Chú chó còn giúp họ vượt qua mọi nỗi buồn, những khó khăn thường nhật và như một người bạn có tiếng nói đồng điệu với chủ nhà.

 

22 chú chó đã vào vai Marley suốt cuộc đời 13 năm tạo cho bộ phim hài hước nhẹ nhàng một sức hút không nhỏ. “Marley và tôi” vẽ nên một bức tranh sinh động, đủ sắc màu về cuộc sống hôn nhân. Đạo diễn David Frankel đã đề cập tới những vấn đề gia đình, có mâu thuẫn, có đau khổ, niềm vui một cách rất nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Bên cạnh đó nó còn khơi gợi lại những kỉ niệm tốt đẹp mà hầu như ai cũng có về một con vật nuôi cưng trong cuộc sống của mình.

 

Tên phim: Marley & Me

Đạo diễn: David Frankel

Diễn viên: Owen Wilson, Jennifer Aniston

Nhà sản xuất: 20th Fox

Thể loại: Tâm lý. Tình cảm

Độ dài: 90 phút

Quốc gia: Mỹ

Năm sản xuất: 2008

 

Hoàng Anh

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng