Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Ngọc Minh SMĐH giận dữ vì bị nhận giải phản cảm

Chia sẻ sự bức xúc khi bị nhận “giải” ăn mặc phản cảm trong năm, ca sĩ trẻ Ngọc Minh của Sao mai điểm hẹn 2008 bày tỏ với VTC News: “Chị Mỹ LệThu Minh đã gọi cho tôi và khi tìm hiểu, tôi thấy, không một tiêu chí nào của giải này có thể áp dụng cho tôi và cũng như các chị ấy, tôi rất bất bình”.

 

 

Giải phản cảm không thuyết phục

 

Ngọc Minh cho biết, anh không hiểu tại sao mình lại bị trao giải nghệ sĩ ăn mặc phản cảm nhất năm do Tạp chí Mốt bình chọn, anh nói: “Khi có người gọi điện báo là tôi bị nhận giải này, tôi đã thực sự bất bình. Khi ca sĩ Mỹ Lệ và ca sĩ Thu Minh gọi điện cho tôi, tôi rất hiểu tâm trạng và sự bức xúc của các chị ấy.

 

Thậm chí không chỉ tôi mà ngay cả những người bị liệt vào danh sách “đề cử” nghệ sĩ ăn mặc phản cảm của năm 2008 như ca sĩ Thu Minh, ca sĩ Mỹ Lệ và MC Thanh Bạch cũng không hiểu người ta dựa trên những tiêu chí nào và vì sao lại bầu chọn như vậy?

 

Họ căn cứ gì để mà nhận xét chúng tôi mặc phản cảm? Bản thân những người trong BTC giải này cũng như những người bầu chọn có thực sự hiểu ăn mặc phản cảm là thế nào không? Và người ta có chỉ rõ ra được chúng tôi phản cảm ở chỗ nào? Chúng tôi đã đi tìm và muốn biết rõ những tiêu chí đó có thực sự đúng với từng nghệ sĩ chúng tôi hay những người tổ chức ra giải và trao giải chỉ dựa vào cảm quan cá nhân mà đánh giá.

 

Những bộ trang phục mà tôi biểu diễn trong "Sao mai Điểm hẹn" được thiết kế theo sự đồng ý của tôi và nhà thiết kế trên quan điểm: phải phù hợp với nội dung tổng thể của chương trình, hợp với ca khúc mà tôi biểu diễn, đặc biệt là phải tạo được phong cách riêng, có cá tính và sáng tạo cho cá nhân tôi.

 

Tôi nghĩ, nếu bộ trang phục đó mà do một ca sĩ có dáng vóc thư sinh, gày yếu mặc thì nó sẽ tạo hiệu ứng khác, nhưng vì thiết kế riêng cho tôi nên khi thống nhất chọn bộ trang phục đó, tôi và nhà thiết kế cũng đã tìm hiểu và nhận thấy rằng, không chỉ ở Châu Âu và cả ở Hồng Kông, Trung Quốc, kiểu trang phục đó cũng được các nam ca sĩ có thể hình và tính cách mạnh lựa chọn nhằm làm hài hòa hơn phong cách biểu diễn của mình. Không lẽ vì như vậy mà tôi bị trao “danh hiệu” này?

 

Cần chiếu theo quy chế của Bộ VH-TT-DL để bình chọn

 

Khi tìm hiểu, chúng tôi mới biết những tiêu chí mà giải áp dụng để trao giải cho tôi và các đồng nghiệp hết sức vô lý.

 

Trong năm qua, chị Mỹ Lệ, anh Thanh Bạch và chị Thu Minh không cố tình tạo ra scandal trong nghề nghiệp, không ăn mặc lập dị để trái với văn hóa, phong tục người Việt Nam, cũng không hở hang, không ăn nói thô thiển, mất lịch sự? Nếu không nói những trang phục mà chị Lệ mặc cũng rất nữ tính, chị Thu Minh cống hiến rất nhiều cho nhạc trẻ Việt Nam, chú Thanh Bạch thì là một MC đa năng và khó có MC nào đạt được trình độ như chú ấy vậy tại sao lại nói người ta phản cảm và không cống hiến?

 

Tất cả những tiêu chí của cuộc bình chọn này cũng không hề đúng với cá nhân tôi. Khán giả luôn là những vị giám khảo khắt khe nhất nhưng cũng quan trọng nhất và công bằng nhất, chính vì thế, tôi không bao giờ làm gì để khán giả phải ghét bỏ…

 

Liệu đây có phải là bộ trang phục đã "giúp" Ngọc Minh có tên trong giải "ăn mặc phản cảm" của năm?

 

Một tạp chí về thời trang, bầu chọn phong cách ăn mặc của các nghệ sĩ mà khi đưa ra sự bình chọn mà chính những người bị nhận giải không tâm phục khẩu phục thì cần phải xem lại.

 

Và khi đưa ra, phải nêu rõ anh ta đã mắc phải lỗi gì, chiếu theo quy chế hiện hành về quy định cách ăn mặc của nghệ sĩ trước công chúng theo quy định của Bộ VH-TT-DL thì hãy nêu lên, chứ bình chọn kiểu thế này, sẽ có không ít người cho rằng mình bị bình chọn bởi sự yêu - ghét của một số người nào đó.

 

Bản thân tôi không muốn kiện tụng hoặc  không mất thời gian vào những việc mà không chỉ bản thân mình mà rất nhiều người khác thấy "có vấn đề". Nhưng tôi muốn nói rằng, đã là một giải thưởng mang tính chất quốc gia, dành cho các nghệ sĩ thì nên phải công bằng và làm cách nào đó để chính những "nạn nhân" trong cuộc cũng phải hiểu được tiêu chí của giải và tâm phục khẩu phục khi nhận giải.

 

Tôi nghĩ rằng, không chỉ những người nhận cái giải gọi là phản cảm không hiểu được cái "danh hiệu" mình được trao, trao theo tiêu chí nào, mục đích trao? mà ngay cả những người nhận giải ăn mặc đẹp cũng "ớ" ra khi nhận được trao danh hiệu nghệ sĩ mặc đẹp.

 

Nếu như giải bình chọn này thực sự có tác động tích cực tới suy nghĩ và sự điều chỉnh phong cách ăn mặc cho các nghệ sĩ thì phải làm rộng rãi và mang tính phổ biến hơn nữa, để ngay cả những người chưa từng lọt vào danh sách cũng phải biết và điều chỉnh. Thậm chí, làm sao đó để người ta mong muốn được lọt vào danh sách bầu chọn tích cực và "biết đường" để không bị rơi vào danh sách "đen".

 

Hà Phong

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng