Không giống như điềm báo nhưng Bàn tay trắng cùng với phần trình diễn không mấy thành công đã buộc Lan Trinh dừng bước tại Idol sau Gala thứ 5 với chủ đề rock.
|
Nếu nhìn lại đêm rock thì sự lo lắng vào đêm thứ sáu định mệnh sẽ đè nặng lên tâm lý của tất cả các thí sinh dù người đó có được khen hay không. Bởi lẽ, đêm rock thực sự nặng nề trôi qua bởi dường như với thí sinh thì rock là cái ngưỡng rất khó khăn để vượt qua. Ngay cả Thanh Duy vốn được Siu Black rất ưu ái cũng bị chị chê khéo: “Sân khấu hôm nay là của chị chứ không phải của em”.
Về trường hợp của Lan Trinh, cô đã bộc lộ nhiều nhược điểm khi thể hiện Bàn tay trắng (Nguyễn Hải Phong) theo phong cách Progressive Rock. Hát không rõ lời, phần diễn bị xem là kịch.
|
Không phải lần đầu tiên nằm trong danh sách nhóm thí sinh không an toàn nhưng việc Lan Trinh dừng bước trong cuộc chơi Idol ở phân nửa cuộc chơi cho thấy chỉ một lựa chọn không tỉnh táo trong cách phối, cách hát và ca khúc thể hiện có thể đưa đến một kết cục không đẹp cho thí sinh dù trước đó họ có thể đã cố gắng và được ủng hộ.
Bằng chứng là, cùng với sự dễ thương, nhí nhảnh, Lan Trinh nhận được nhiều sự cổ vũ của các fan trên các diễn đàn về âm nhạc. Đôi khi, cô còn được cổ vũ nhiều hơn bất kỳ thí sinh nào còn lại.
|
| Lan Trinh trong các phần thi |
Cùng với Lan Trinh, hai thí sinh nằm trong top buộc phải ra đi bất cứ lúc nào ở tuần này còn có Thu Hà và Duyên Anh. Có vẻ cả ba người đều chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc dừng lại cuộc chơi sau khi bị chê tơi tả trong đêm rock.
Kết quả cũng không được xem là bất ngờ và dường như, khán giả đã công tâm hơn trong việc bình chọn dựa trên năng lực giọng hát chứ không phải cảm tính.
Tuần sau, các thí sinh sẽ có một phần biểu diễn thoải mái hơn với chủ đề Những tình ca được yêu thích từ thập kỷ 90. Đây được xem là chủ đề dễ thở với 5 thí sinh còn lại.
Gia Vũ