Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

“Bóng rối” đoạt giải Cánh diều vàng cho phim ngắn 2008

Bóng rối của tác giả Nguyễn Thị Thủy Giang đã giành được giải Cánh diều vàng dành cho phim ngắn trong buổi trao giải thưởng Cánh diều cho phim  ngắn 2008 tối 12/12 của Hội Điện ảnh VN.

 

Cánh diều cho phim  ngắn 2008 nhận được 55 tác phẩm dự thi, trong đó có 44 phim truyện, 10 phim tài liệu và 1 phim hoạt hình. Năm nay số tác phẩm dự thi ít hơn năm 2007 nhưng chất lượng được Ban giám khảo nhận xét là khá, có nhiều tác phẩm vượt trội.

 

Bóng rối của Nguyễn Thị Thủy Giang là bộ phim không lời, nói về nỗi ám ảnh sợ hãi thường trực của con người, dù không có nỗi sợ nào có lý do chính đáng. Chàng trai trong Bóng rối luôn bị ám ảnh bởi những con rối, hàng đêm ngủ chập chờn trong những mộng mị. Ba người đàn bà – ba con rối mà anh bị ám ảnh, cứ hiện lên trong đêm dài với những nét mặt biểu lộ nhiều cảm xúc.

 

Tác giả Nguyễn Thị Thủy Giang chia sẻ cảm xúc khi đoạt giải Cánh diều vàng cho phim ngắn 2008.

 

Ý tưởng không mới nhưng cách thể hiện lạ và độc, tác giả Thủy Giang vừa tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội khóa 24 cho biết cô đã dốc hết tiền để thực hiện bộ phim tâm đắc này.

 

Giải Cánh diều bạc được trao cho 3 phim: Ảnh ảo (đạo diễn Nguyễn Hoàng, biên kịch Huỳnh Trung Hiếu, trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM); Khe hở (đạo diễn Nguyễn Mỹ Dung) và Đi về nơi hoang dã (Phan Hồng Thanh, ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội).

 

Các tác giả nhận giải thưởng trong đêm 12/12

 

Hai giải khuyến khích dành cho Bồ câu không đưa thư (Phạm Trần Bảo Quyên, Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM) và Những vòng xe (Lê Hoài Vũ). Bốn phim được nhận bằng khen gồm: Một câu chuyện (Đặng Liên – Nguyễn Bá Tuân, Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM); Hành trình cãi mụ (Võ Anh Cẩn, Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM); Thỏ và Rùa (Huỳnh Vĩnh Sơn, Hãng phim Giải phóng – công ty Fanatic Film) và Ăn trưa (Trần Trúc Ly – Vũ Minh Anh).

 

Thanh Phúc

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng