“Four Christmases” (Bốn lễ giáng sinh), một bộ phim hài kịch quy tụ những ngôi sao hàng đầu của
|
Theo hãng phát hành Warner Bros. Pictures, chỉ sau 3 ngày công chiếu trong dịp Lễ Tạ ơn, bộ phim hài nhẹ nhàng “Four Christmases” đã bán được 18,2 triệu USD tiền vé. Sau đó hai tuần, hãng Warner Bros lại tiếp tục "bỏ túi” thêm được 70,8 triệu USD. Nhà sản xuất bộ phim này hy vọng rằng kể từ nay cho đến khi kết thúc đợt trình chiếu, bộ phim sẽ đem lại cho hãng trên 100 triệu tiền vé.
Thực ra đây không phải là tác phẩm điện ảnh hoành tráng với kinh phí khổng lồ. Tuy nhiên, “Four Christmases” gây được tiếng vang và có doanh thu lớn chính là nhờ phim ra mắt rất đúng thời điểm và đánh trúng thị hiếu của người xem. Nhưng phải nói rằng đóng góp rất lớn trong thành công này phải kể đến dàn diễn viên nổi tiếng góp mặt trong bộ phim.
Hai diễn viên chính là “nữ luật sư tóc vàng” Reese Witherspoon trong vai người vợ tên là Kate và “người tình một thủa của Jennifer Aniston”, anh chàng to béo ục ịch Vince Vaughn trong vai anh chồng Brad. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những gương mặt từng đoạt giải Oscar như Robert Duvall (cha của Brad), Jon Voight (cha của Kate), Sissy Spacek (mẹ của Brad)…
|
Nội dung phim xoay quanh câu chuyện dở khóc dở cười của đôi vợ chồng trẻ Brad và Kate trong một lễ giáng sinh. Thông thường cứ mỗi dịp năm hết tết đến những đứa con xa nhà hoặc những người đã lập gia đình riêng đều háo hức thu xếp mọi việc nhanh chóng để trở về đoàn tụ cùng với gia đình lớn của họ. Nhưng cặp đôi này lại khác. Cả hai đều có hoàn cảnh đặc biệt khá giống nhau là bố mẹ đôi bên đều đã ly dị và có gia đình mới. Chính vì vậy cứ mỗi dịp Noel đến họ lại lên kế hoạch cùng nhau đi chơi xa để trốn việc họp mặt.
Nhưng lễ Noel năm nay kế hoạch của họ bị phá sản bởi chuyến bay bị huỷ bỏ. Trong đám lữ khách bị huỷ chuyến bay đó, họ vô tình bị cánh báo chí “tóm” được để phỏng vấn và phát lên truyền hình. Ngay lập tức, họ được bố mẹ của mình mời đến dự lễ Noel với họ. Và trong dịp Noel này họ không chỉ tham dự vào hai mà là 4 lễ Noel tại các gia đình mới của bố mẹ họ.
Tại đây họ đã gặp cả cha mẹ ruột, cha mẹ ghẻ, anh chị em, các cháu trai và cháu gái, và tất cả đều có vấn đề khó khăn riêng của họ. Trong suốt những cuộc gặp gỡ đó họ gặp rất nhiều tình huống dở khóc dở cười và nhiều lúc họ chỉ muốn thoát ra khỏi những cuộc họp mặt này. Tuy nhiên, chính những giây phút được ở bên người thân của mình đó họ đã nhận ra được giá trị của sự cảm thông và tình thương yêu giữa những người thân trong gia đình. Và họ cảm nhận sâu sắc hơn một điều rằng gia đình là trên hết.
|
|
|
|
|
|
Phim sẽ được công chiếu tại Việt Nam từ ngày 19/12 tới. |