Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Cate Blanchett khóc trên đại lộ danh vọng

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar danh giá Cate Blanchett vừa trải qua một sự kiện đáng nhớ, được lưu danh trên đại lộ danh vọng ở Hollywood.

 

Sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi trong sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên xinh đẹp đã vinh dự được khắc tên trên con đường mơ ước của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô đã phát khóc lên trong ngày trọng đại này. Đó là phần thưởng rất xứng đáng với tài năng và sự cống hiến của Cate Blanchett. Cô đã không uổng công phấn đấu hết mình.

 

Cate Blanchett sinh ngày 14/5/1969 tại Melbourne, Australia, đại diện cho vẻ đẹp cổ điển và vô cùng quyến rũ của đất nước này. Phim điện ảnh đầu tiên của cô mang tên Paradise Road đã tạo được ấn tượng mạnh. Cô được đạo diễn Shekhar Kapur tin tưởng giao vai chính trong phim Elizabeth, vai diễn mang lại cho cô giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc năm 1998. Năm 2004, với vai nữ diễn viên huyền thoại Katharine Hepburn trong The Aviator của đạo diễn Martin Scorsese, Cate đã vinh dự nhận tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

 

 

Diễm Hà (Tổng hợp)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng