Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Tại vì lứa tuổi hồn nhiên?

Chen chân giữa khán phòng nhộn nhạo đầy những gương mặt sáng bừng lứa tuổi “ô mai” trong triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) tối 7/12, mới cảm nhận hết cái không khí tươi đẹp rộn ràng của Miss Teen 2008 – một cuộc thi giành cho các thiếu nữ mới lớn.

 

Nguyễn Thùy Huyền Trang, 17 tuổi, đến từ Đồng Nai, đăng quang ngôi vị Miss Teen 2008.

Cuối cùng thì gương mặt tỏa sáng nhất cũng đã lộ diện. Danh hiệu Miss Teen lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, được trao cho cô gái tuổi 17 Nguyễn Thùy Huyền Trang, đến từ mảnh đất Đồng Nai. Khác với dự đoán của nhiều người từ lúc BTC bắt đầu xướng lên các giải thưởng, vì rằng Hà Nội và TP.HCM nhiều sự tỏa sáng quá, vì rằng các “hot girl” chủ yếu nổi lên và tập trung tại hai thành phố lớn nhất ở hai đầu đất nước.

 

Thực sự rất khó để chọn lựa ra một gương mặt trong số 20 gương mặt mà mỗi người mỗi vẻ, đều xinh tươi như nhau, rạng rỡ như nhau, và thậm chí là tài năng cũng gần như nhau. Phải nói là các Miss Teen đều rất tài năng, các em hát và nhảy với vũ đạo sôi động rực rỡ nhưng vẫn hết sức duyên dáng, e ấp, kín đáo, kiểu gìn giữ “nếp nhà”.

 

Nhìn các Miss sung sướng xúng xính đi lại trong những tà áo dài trắng trên sân khấu, không khác mấy khung cảnh của buổi tan trường. Ngắm những gương mặt xinh xắn với tóc thả dài như mây bay, với tiếng hát còn vương nhiều chất học trò, với những điệu nhảy vô tư lự, bộc lộ năng khiếu biểu diễn trên sân khấu cùng những kem dâu tình yêu, và quần jean, và giầy lười, và “em muốn tự tin bước vào đời trên đôi chân của mình…” , người xem thật sự vui lây.

 

Nét đẹp rực rỡ trong trẻo của lứa tuổi hồn nhiên

Tung cánh thăng hoa trên "đấu trường" sắc đẹp tuổi teen và cơn say thể hiện mình

Khán phòng đầy ắp người, mà chưa chắc các cô gái trên sân khấu đã xinh hơn các cô nàng bên dưới, nói gì chuyện so sánh (thật khó khăn) để lựa chọn giữa 20 cô gái đẹp ngang sức ngang tài (là những gương mặt sáng giá nhất trong số 2000 hồ sơ dự thi), để rồi chỉ tôn vinh trên ngôi cao nhất có một cô.

 

Ban đầu, người ta còn sợ rằng lứa tuổi ấy, liệu có nên chú tâm vào chuyện ăn mặc cho đẹp, trang điểm cho khéo để đi thi? Nhưng, nghĩ như thế sẽ là tự “cấm vận” quá mức khi mà lứa tuổi nào cũng có nét đẹp đáng tôn vinh, và nhiều nước trên thế giới đã tổ chức thành công các cuộc thi Miss Teen từ khá lâu rồi.

 

Các thí sinh Miss Teen 2008 đã có hai tuần đáng nhớ với những khoảnh khắc về nguồn cùng điểm nhấn duyên dáng ái dài, áo yếm trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám, một chiều thảnh thơi đi dạo Bờ Hồ, chụp ảnh ngoại cảnh trước Nhà hát lớn, “xuống đường” bằng xe đạp để kêu gọi mọi người hãy xây dựng thành phố xanh sạch đẹp, và những giây phút xúc động khi tới thăm các em bé tật nguyền, hay góp tiền làm từ thiện cho trẻ em nghèo vùng Simacai (Lào Cai)...

 

Miss Teen VN 2008 là một danh hiệu của cuộc thi, nhưng trong mỗi nhà trường, gia đình đều có thể có Miss Teen của riêng mình.  Dường như các “hot girl” đến với cuộc thi đã hiểu điều đó, hay tại vì lứa tuổi “ô mai” hồn nhiên trong trẻo, đi thi là để khẳng định nét đẹp của lứa tuổi mình chứ không để tìm kiếm “đại gia” hay “cơ hội lên đời” với chiếc vương miện, nên sau phút đăng quang lộng lẫy của Huyền Trang, 19 cô gái còn lại vẫn đứng trên sân khấu. Và họ cùng ùa lên phía trước, nắm tay nhau cùng chia sẻ niềm vui với người thắng cuộc, cùng uống những giọt hạnh phúc cuối cùng sau khi tấm màn nhung đã khép.

 

Không có cảnh như đã từng xảy ra ở một vài cuộc thi sắc đẹp khác, khi thí sinh mặt lạnh như tiền, không nói không cười, thất vọng tràn trề, hoặc quay lưng thẳng bước hướng về cánh gà, sau khi các ngôi vị cao nhất đã không “rơi trúng” tên mình…

 

Chùm ảnh các Miss Teen trình diễn trang phục áo dài trên sân khấu đêm Chung kết

 

Hòa Bình - Foto: Duy Thành

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng