Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) nổ tung bởi cơn bão rock. Tín đồ của âm thanh mạnh hú hét, gật lắc cùng với rocker man. Những ca khúc được hùa hát theo cũng với những làn sóng tay vẫy. Rock storm thoả cơn khát của fan sau 2 năm vắng mặt.
Đúng 8 giờ đêm qua, cơn bão đổ bộ. Đây có thể coi là một sự kiện đáng mong chờ sau một số rock show được tổ chức với quy mô nhỏ trong suốt 2 năm. Dường như, mọi lời giới thiệu, mọi sự mào đầu với dân nghiền rock đều là thừa. Cái quan trọng với họ chỉ là âm nhạc và âm nhạc mà thôi.
Mở màn cho đêm đầu tiên tại Hà Nội là Cát. Chắc chắn các chàng trai rock của nhóm này sẽ còn mãi ngất ngây bởi ngay sau khi tiếng nhạc cất lên, cả sân vận động đã cuồng nhiệt chưa từng thấy. Ba ca khúc mà Cát chơi trong show diễn gồm: It’s my life (Bonjovi) và 2 bản ballad quen thuộc: Cây và Gió, Cơn Mưa Lạnh. Giọng hát của anh chàng Lân Ốc được hoà cùng với giọng của hơn chục ngàn người với 3 ca khúc quen này. Tiếc là sự mở màn này chưa đủ độ gây chất kích thích vì cảm giác hơi nặng nề.
Sự xuất hiện của anh tài làng rock Thủy Triều Đỏ cho thấy phong độ, bản lĩnh tự tin và sự dày dặn kinh nghiệm sân khấu như thế nào. Bản nhạc “Đàn dơi” mở màn cho cơn thuỷ triều hấp dẫn và đáng chờ đợi. Rock fans vừa cuồng nhiệt theo bản nhạc vừa chờ đợi sự xuất hiện của ca sĩ chính Việt “Zaim”. Các ca khúc tiếp theo Thủy Triều Đỏ trình diễn đều là những ca khúc nằm trong album đầu tay của nhóm là Nắng mới và Thời gian.
Sau Thuỷ Triều Đỏ, khán giả lại nức nở gào thét tên của một rock band sài Thành là Microwave. Vocalist Tuấn Khanh đã bớt “béo” và bỗng trở nên dễ thương. Đồng thời, cùng với những gì anh thể hiện, có cảm giác, trong thời điểm hiện tại, làng rock có anh như một giọng hát xuất sắc. Trong đêm diễn, Microwave đã thể hiện tất cả 4 ca khúc, trong đó có hai ca khúc mới là Untitle và Chỉ là giấc mơ. 2 ca khúc còn lại là: Hạt cát và Tìm lại.
Bí mật đến phút cuối, Trần Lập trong cuộc họp báo trước đêm diễn đã bật mí bất ngờ của RockStorm Hà Nội là Ngũ Cung. Không để Trần Lập thất vọng với “con át chủ bài”, Ngũ cung đã đổ thêm lửa nhiệt tình vào các tín đồ bằng chất nhạc tương đối “khó nghe” là Progressive/hard Rock. Xuất hiện từ năm 2007 và giành luôn giải nhất của Tiger Translate, Ngũ Cung với việc đưa chất liệu dân gian Tây Bắc vào những sáng tác của mình trở thành một trong những rock band đắt sô nhất với việc xuất hiện trong hàng loạt các chương trình.
Ở đêm bão rock 2009 đầu tiên, Ngũ Cung vẫn xuất hiện với các phẩm quen thuộc đã làm nên tên tuổi của nhóm là Nỗi Đau, Đu Tiên và kết thúc là Cướp vợ, tục lệ người H’mông. Điều bất ngờ mà nhóm nhạc này đưa ra có lẽ thêm một phần nữa là sự trở lại của Guitarbass Minh Đức sau một thời gian bận bịu với công việc học tập tại trường.
Xuất hiện từ những năm 90 của thế kỷ trước đúng vào thời điểm huy hoàng của rock Sài Gòn, Da vàng với heavy metal và sau này là progressive đã đi vào lòng bao nhiêu thế hệ yêu âm thanh mạnh. Năm nay Da Vàng xuất hiện trên sân khấu RockStorm với một phong cách thời trang mới. Không còn là những chiếc áo đen hầm hố quen thuộc, Da Vàng với những bộ cánh bắt mắt hơn, cũng “hoa hoè, hoa sói”. Đồng thời, cũng thể hiện nhiều sự mới mẻ trong âm nhạc của họ, trong đó Phá vỡ bức tường là một ví dụ. Tiếc là phần biểu diễn của rock band này trôi qua hơi tẻ nhạt.
Phương Thanh, được xem là một bất ngờ thú vị dành cho các rockfans tại Hà Nội sau sự xuất hiện của Minh Thư trong cơn bão rock năm trước. Trong đêm diễn, Phương Thanh thể hiện hai ca khúc What’s up (4 Non Blondes) và Ngọn lửa cao nguyên (Nguyễn Cường). Sự xuất hiện của chị Chanh đã phần nào làm thay đổi không khí của đêm rock, các fan hú hét theo ca khúc của cô. Nhóm Da vàng ngoài việc đệm đàn cũng chung vui cùng trong 2 ca khúc. Thế nhưng, nếu tinh ý thì vẫn có thể nhận thấy, Chanh đã xuống phong độ hơn xưa. Nhiều chỗ, Phương Thanh hát theo kiểu nhạc một nơi, giọng một nẻo, chênh phô. Ngoài ra, cô cũng không thể hiện được độ trường của giọng nữa. Tuy nhiên, với rock fans, sự xuất hiện của Phương Thanh vẫn là một thú vị.
Trần Lập, linh hồn của rock storm, người đã hai lần xây dựng kịch bản cho chương trình đã xuất hiện trong sự chờ đợi của cả Bức Tường fans nói riêng và rock fans nói chung. Sự xuất hiện của anh cùng với Cơn mưa hoang dã và Tâm hồn của đá cho thấy Bức Tường và Trần Lập có lẽ đã trở thành một tượng đài của Rock Việt. Nhiều người không biết đến rock, không đam mê thứ âm nhạc mạnh mẽ này cũng không thể không biết đến cái tên Trần Lập và Bức tường. Khán giả đã say sưa hát cùng Trần Lập hai ca khúc trên trong sự thoả mãn. Ký ức về một rock band đình đám ùa về dù Trần Lập đã đôi phần xuống sức.
RockStorm 2009 khép lại thành công. Những người thở phào sau đêm diễn có lẽ là đội ngũ bảo vệ và cảnh sát cơ động. Họ đã phải làm việc cật lực để hoàn thành nhiệm vụ là không để bão cuồng nhiệt của khán giả trở thành bạo động hay ùa lên sân khấu. Điểm đến tiếp theo của cơn bão cuồng nhiệt này là Thái Nguyên. Hãy chờ bão nổ.
Gia Vũ,
Ảnh: Hà Thành