Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

"Nữ hoàng cát-xê" kể chuyện tình yêu

Dù đã tìm được cho mình một bờ vai mới sau khi chia tay Ryan Phillippe, nhưng vụ ly dị đó vẫn để lại những dư vị rất đắng trong lòng "nữ hoàng cát-xê" Reese Witherspoon. Hãy lắng nghe những tâm sự của nàng với tạp chí Parade số ra tháng 12/2008.

 - Chắc hẳn chị vẫn chưa quyên được cuộc ly dị với Ryan?

Reese Witherspoon: Vâng, cuộc sống đúng là có những điều không thể hàn gắn được. Đôi khi thật khó để hiểu tại sao điều đó lại xảy ra. Nhưng tôi cũng không còn thời gian để buồn hay tiêu cực nữa. Khi bạn lựa chọn sai, bạn phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy. Tôi hy vọng mình đã học được điều gì đó sau cuộc đổ vỡ để không bao giờ phải bước lại vết xe đổ.

 - Khó khăn lớn nhất trong cuộc sống của chị là gì?

Reese Witherspoon: Khó khăn lớn nhất của tôi là danh tiếng "lá cải". Thật khổ sở khi phải đứng trước một người nào đó đã đọc được những thông tin "lá cải" về bản thân mình. Điều đó thật không công bằng với chúng tôi.

 - Chị sẽ làm gì nếu không trở thành nghệ sĩ?

Reese Witherspoon: Tôi yêu vùng đất Stanford, quê hương tôi. Tôi mong có một ngày trở về đó sinh sống. Nếu không trở thành một diễn viên, có lẽ tôi đã trở thành một nhà tâm lý hoặc một nhà xã hội học.

 - Chị sẽ tổ chức đám cưới với Jake Gyllenhaal chứ?

Reese Witherspoon: Gia đình là tất cả đối với tôi nhưng tôi không chắc về một đám cưới. Tôi và Jake cũng chưa nghĩ xa đến thế.

T.P (theo Parade)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng