Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

"Gió làng Kình" = "Ma Làng" + "Đất và người"?

Ngày 17/11/2008, bộ phim "Gió làng Kình" của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần được khởi chiếu trên giờ vàng kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam. Chỉ sau khi phát sóng mấy tập, VTC NEWS đã nhận được nhiều ý kiến đa chiều của khán giả xung quanh bộ phim thứ ba liên tiếp về đề tài nông thôn này.

 

> Hồn “Ma làng” nhập vào “Gió làng Kình”

> Bùi Bài Bình: "Thằng đểu mà có học thì cực kỳ nguy hiểm"

 

Một cảnh trong  "Gió làng Kình"

Gặp nhiều người quen trong "Gió làng Kình" - Bùi Thanh Huyền (SV khoa Quản lý văn hóa, ĐH Văn hóa Hà Nội)

 

Sau khi đọc thông tin trên báo chí giới thiệu về bộ phim mới "Gió làng Kình" của đạo diễn "nông thôn" Nguyễn Hữu Phần, tôi rất háo hức đợi chờ thời điểm bộ phim được phát sóng trên VTV1. Quả là thích thú khi được gặp lại những khuôn mặt quen thuộc trong bộ phim nổi tiếng "Ma Làng" như Hồng Sơn, Bùi Bài Bình... Bên cạnh đó còn có một dàn diễn viên được yêu thích khác.

 

Tuy nhiên qua mấy tập đầu của bộ phim, tôi cảm thấy như mình đang xem phần 2 của phim "Ma Làng" hay "Đất và Người" vậy. Một Khuếnh trưởng thôn gợi nhớ đến một Tòng chủ tịch xã trong "Ma Làng". Lũ lâu la Phạm Văn Khoái do Công Lý thủ vai thì gợi nhớ đến bộ sậu của tên Cao trưởng công an xã trong "Đất và Người".

 

Những tình tiết của phim, những cử chỉ, điệu bộ, giọng nói của nhân vật không hiểu sao cứ gợi cho tôi nhớ đến hình ảnh của hai bộ phim nổi tiếng về đề tài nông thôn là "Đất và Người" với "Ma Làng", dù rằng đó là những nhân vật khác nhau, sống trong những hoàn cảnh khác nhau. Có thể do nhân vật quá quen, đạo diễn quá quen và đặc trưng nông thôn Việt Nam quá quen đã làm cho hình ảnh làng Giếng Chùa, làng Bâm Dương và làng Kình như trùng khít vào nhau.

 

Dẫu vậy, đây vẫn là bộ phim đáng xem trên truyền hình mỗi tối!

 

Hai nhân vật Khuếnh và Bài trong "Gió làng Kình"

"Gió làng Kình" = "Ma làng" + "Đất và người"? - Nguyễn Thị Thanh Hiền (cán bộ UBND phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

Trước khi xem bộ phim "Gió làng Kình", tôi đã có đọc được thông tin về bộ phim này trên báo chí, trong đó có VTC NEWS. Theo đó thì "Gió làng Kình" là bộ phim phản ánh về những chuyện buồn ở nông thôn đổi mới, khác với một nông thôn thời bao cấp như trong "Ma Làng".

 

Đây thực sự là một bộ phim hấp dẫn không kém các bộ phim về đề tài nông thôn mà đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã thực hiện trước đó. Dù là bộ phim thứ ba tôi được xem sau "Đất và Người" và "Ma Làng" nhưng những nhân vật, những câu chuyện trong phim vẫn làm tôi cảm thấy gần gũi và thích thú. Con người ấy, tính cách ấy, cảnh vật ấy gợi lên trong tôi những mảnh vụn nông dân còn sót lại, dù đã nhập cư thành phố mấy chục năm trời.

 

Có nhiều người trong gia đình tôi cho rằng "Gió làng Kình" là sự pha trộn giữa "Đất và Người" với "Ma làng" nhưng cá nhân tôi không nghĩ thế. Có thể hai bộ phim kia đã để lại ấn tượng quá lớn với mọi người. Hoặc cũng có thể vì "Đất và Người" đang được chiếu lại trên kênh VCTV2 của Truyền hình Cáp VN nên mọi người dễ bị liên tưởng.

 

"Gió làng Kình" khó chinh phục khán giả hơn "Ma làng" - Nguyễn Tuấn Anh (39 - 41 Hàng Thiếc, Hà Nội)

 

Cũng như khi bắt đầu khởi chiếu bộ phim "Ma làng", nhiều người đã cho rằng đạo diễn Nguyễn Hữu Phần sẽ không thoát khỏi cái bóng của "Đất và người" - bộ phim đã quá thành công về đề tài nông thôn Việt Nam. Nhưng rồi chúng ta đã được thưởng thức một "Ma làng" khác biệt với những thành công không kém.

 

Đương nhiên, là bộ phim ra đời ở vị trí thứ ba liên tiếp ở cùng một đề tài, lại cùng một đạo diễn với nhiều diễn viên xuất hiện lại, "Gió làng Kình" sẽ khó khăn hơn nhiều trong việc chinh phục khán giả truyền hình. Tuy vậy, bộ phim mới chỉ đi qua mấy tập đầu, câu chuyện cũng mới bắt đầu khai mở nên chưa thể nói quá sớm về nội dung cũng như chất lượng của bộ phim.

 

Như đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chia sẻ trên VTC NEWS. Mỗi tập phim, Đài Truyền hình VN khoán cho Hãng phim Truyền hình VN chỉ có 65 triệu đồng. Với kinh phí eo hẹp như vậy mà làm được những "món ăn tinh thần" "ngon miệng" như "Đất và người", "Ma làng", "Gió làng Kình"... là rất đáng trân trọng rồi.

 

Liệu "Gió làng Kình" có thành bão lớn?

"Tôi  không còn háo hức..." - Bùi Đức Quyết (Giám đốc Công ty Cổ phần Alocom)

 

Thực sự, khi xem tập đầu tiên của bộ phim "Gió làng Kình" trên VTV1, tôi không còn háo hức như khi theo dõi "Đất và người" hay "Ma làng" nữa. Đúng như tôi dự đoán, bộ phim vẫn lộ rất rõ cái chất của ông Phần "nông thôn" với những tình tiết, những con người, những tính cách... đã trở nên quá ấn tượng trong 2 bộ phim trước của ông.

 

Không phải vì tôi mang suy nghĩ đó từ trước để rồi không hào hứng lắm với "Gió làng Kình" mà qua mấy tập đầu của bộ phim, tôi thực sự thấy bộ phim này đang lặp lại hình bóng của hai bộ phim trước. Vẫn như môtip nhân vật tương tự. Vẫn là tên lãnh đạo địa phương gian giảo và quỷ quyệt, vẫn là những gã "chí phèo" mà làng xóm nào cũng có, vẫn là những người nông dân u mê, chất phác, thật thà.

 

Đáng chú ý chăng là sự hóa thân của các diễn viên quen thuộc nhưng vẫn thu hút được người hâm mộ như Hồng Sơn, Bùi Bài Bình, Công Lý... Trong thời điểm không biết xem gì trên truyền hình như hiện nay thì bộ phim cũng đã đem lại cho khán giả được những giờ phút giải trí hữu ích.

 

Huệ Linh (ghi)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng