Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Quyền Linh muốn viết truyện cổ tích về gia đình

Năm 2008 ghi dấu sự quay trở lại của Quyền Linh với màn ảnh và sân khấu. Khán giả gặp Quyền Linh trong Một ngày không có em và vở kịch lịch sử Tả quân Lê Văn Duyệt của đạo diễn Doãn Hoàng Giang. Dù ở bất cứ vai trò nào anh đều thể hiện sự tận tâm, nhiệt huyết và đam mê.

 

Quyền Linh hạnh phúc với gia đình

 

Đau đáu với những mảnh đời vượt lên số phận

 

Làm MC cho cả chục gameshow, giữ vai trò ủy viên BCH Hội điện ảnh TP…, bận rộn như thế tại sao anh vẫn nhận vai diễn này?

 

Linh nhận vai diễn này không phải vì tiền cũng không phải vì danh. Linh đi tập suốt hai tháng nay mà không biết có tiền hay không, vở kịch và nhân vật của mình không biết có thành công không nhưng Linh vẫn làm. Chỉ đơn giản vì mình yêu quý nhân vật. Đây là một anh hùng, có công lớn với nhân dân miền Nam, cùng quê với Linh nên Linh muốn thể hiện hình ảnh người anh hùng của quê hương.

 

Ngoài ra, đây là vở kịch do anh Doãn Hoàng Giang đạo diễn nên Linh rất tin tưởng. Nếu đạo diễn khác có lẽ Linh chưa dám nhận bởi vì thời gian hầu như không trống. Linh quay gameshow liên tục lại đang chuẩn bị cho cuộc thi Diễn viên triển vọng toàn quốc sắp tới.

 

Chương trình “Vượt lên chính mình” đã tạo nên thương hiệu MC Quyền Linh, anh có thể kể một vài kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình tiếp xúc với người nghèo?

 

Có một trường hợp đặc biệt. Chị là thương binh, bị ung thư giai đoạn cuối, cuộc sống chỉ đếm bằng giờ bằng ngày nhưng khi gặp Quyền Linh, chị đã tâm sự: “Quyền Linh ơi, hãy giúp cho mình được một lần vượt lên chính mình, để khi mình lìa xa cõi đời này, mình có thể giúp gia đình có một số vốn và để chứng minh rằng mình gần chết nhưng vẫn có ích với xã hội, gia đình.”

 

Bằng hơi sức yếu ớt còn lại, chị đã cố gắng, đã vượt lên chính mình để chiến thắng. Lúc đó Linh cùng với hơn 7000 người đứng xem đều khóc. Đó có lẽ là lần đầu trong đời Linh khóc nhiều như vậy. Vui mừng chiến thắng, chị đã ôm Linh và thổn thức: “Tôi đã chiến thắng bản thân. Bây giờ dù chết tôi vẫn mừng”. Mấy ngày sau đó, chị mất.

 

Có trường hợp làm Linh không chỉ xúc động mà còn vô cùng ngỡ ngàng, bất ngờ. Một lần, Linh nhận được một cuộc điện thoại hẹn gặp. Người phụ nữ ấy đưa cho Linh một phong bì với mấy chục triệu và nhờ Linh tặng số tiền đó cho những người nghèo mà Linh gặp. Linh vội vã xin tên, địa chỉ nhưng người đó lắc đầu và bước đi. Trên đời cũng có nhiều người tốt bụng, thành tâm như thế. Họ làm từ thiện mà không cần tiếng tăm, họ làm bằng tấm lòng và sự chia sẻ.

 

Tất cả đều là đam mê

 

Sau một thời gian tập trung cho công việc làm MC, năm nay Quyền Linh trở lại với màn ảnh, sân khấu. Anh có hài lòng với những gì mình thể hiện?

 

Năm nay Linh mới quay trở lại điện ảnh với vai Thông trong Một ngày không có em nhưng cũng đã tạo được tiếng vang. Khán giả khen ngợi và đều mong Linh trở lại. Lần này được vào một vai nghiêm túc, chững chạc và sẽ là một vai quyết liệt với đời diễn viên của Linh. Linh mong rằng cũng sẽ đón nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả.

 

Khán giả biết đến anh trước tiên là một diễn viên nhưng MC mới chính là nghề khiến Quyền Linh nổi tiếng và giàu có hơn. Với anh, giữa diễn viên và MC đâu là niềm đam mê lớn?

 

Với Linh tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật đều là niềm đam mê, đều là số một vì tất cả đều phục vụ khán giả. Nếu làm bất cứ việc gì mình không cố gắng đầu tư tâm sức, trí tuệ thì mình sẽ không làm tốt và cũng không ai đón nhận mình.

 

Quyền Linh bên vợ và con gái

 

Gia đình anh vừa đón chào một cô công chúa. Anh có thể nói một chút về các con mình?

 

Bé lớn tên là Thảo Linh (Lọ Lem) và bé thứ hai là Thảo Ngọc (Hạt Dẻ). Linh muốn câu chuyện gia đình mình như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Linh rèn cho các con tính tự lập, lòng cố gắng, kiên trì từ nhỏ và muốn con hiểu rằng để trở thành cô Lọ Lem đáng yêu, có ba hạt dẻ, ba điều ước thì các con phải lao động chăm chỉ.

 

Lịch quay của anh dày đặc như thế, thời gian đâu anh dành cho con?

 

Đúng là thời gian Linh dành cho con quá ít nhưng may mắn Linh có hậu phương vững chắc. Rảnh một chút là Linh chạy ngay về chăm con, chơi với con. Nhiều khi đi quay xa, Linh gọi điện về nhà để được nghe tiếng lảnh lót, bi bô của các con cho đỡ nhớ. Sau đó, cảm giác như mình được tăng thêm sinh lực.

 

Cảm ơn anh và chúc anh hạnh phúc!

 

Nguyễn Hằng (thực hiện)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng