Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Album vàng tháng 11: Mỹ nhân đua tài

Liveshow Album vàng tháng 11 là cuộc so tài ngoạn mục của năm mỹ nhân trong làng ca nhạc: “Anh” của Ni Ni Khanh, “Hoa dại” của Mai Khôi, “I do” của Thu Minh, “Chuyển động” của Lưu Hương Giang và “Có bao giờ… Em sai” của Bảo Thy.

 

Trước tiên phải kể đến sự góp mặt của nàng “công chúa số” Bảo Thy với album riêng đầu tay mang tên “Có bao giờ… Em sai”. Sau một thời gian dài theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, tên tuổi của Bảo Thy ngày càng được khẳng định qua các ca khúc hit như: Sorry, Ngôi nhà hoa hồng, Công chúa bong bóng… "Có bao giờ...  Em sai" là sự kết hợp tên của hai ca khúc khác nhau, trong đó ca khúc Có bao giờ là sáng tác đầu tay của Bảo Thy và ca khúc Em sai  là một ca khúc nhạc Hoa do Bảo Thy viết lời Việt.

 

Album "Có bao giờ... Em sai" của Bảo Thy

Album của Bảo Thy gồm 8 ca khúc, trong đó có 5 ca khúc nhạc Việt do các tác giả Nguyễn Hoàng Linh, Anh Tuấn Mario, Quốc Tuân sáng tác và 3 ca khúc nhạc ngoại do Bảo Thy và Thiên An viết lời Việt.

 

Trong số 11 ca khúc trong album “Anh” của nữ ca sĩ Ni Ni Khanh cũng có 3 ca khúc nhạc nước ngoài do chính Ni Ni Khanh đặt lời Việt đó là: Lẻ bóng trong đêm, Em không tin Vắng anh. 8 ca khúc còn lại là những sáng tác của các nhạc sĩ trẻ như Hoài An, Duy Mạnh, Võ Hoài Phúc, Xuân Hiếu, Minh Khang… Ni Ni Khanh, cô ca sĩ gốc Huế được biết đến với giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng và những ca khúc trữ tình lãng mạn. Trở lại với album “Anh”, cô gây bất ngờ với hình ảnh khá mới mẻ và ấn tượng so với hai album trước: gương mặt gợi cảm đi cùng mái tóc ngắn.

 

Nini Khanh với album Anh

 

Khá yên ắng từ sau liveshow Thiên Đàng và album cùng tên cách đây 2 năm, Thu Minh bất ngờ quay trở lại thị trường âm nhạc với một album mang cái tên khá lạ “I do”.

 

“I do” có nghĩa là "Tôi làm", cũng có thể là "Tôi đồng ý", nó như câu hứa với Đức Cha khi hai người yêu nhau đứng trước thánh đường để cử hành hôn lễ. Cũng dễ thấy rằng hầu hết các ca khúc trong album mang nội dung về một tình yêu đôi lứa đẹp và chân thành. Chính vì lẽ đó, “I do” như lời khẳng định trước của Thu Minh về một tương lai hạnh phúc sắp tới của mình.

 

"I do" của Thu Minh

 

Album gồm 9 ca khúc được hòa âm giản dị, đúng nghĩa Pop Balad mà Thu Minh thích. Thu Minh vốn sở trường hát nhạc ngoại và luôn yêu thích những ca khúc pop mang hơi hướng như thế. Các ca khúc trong album bao gồm: Mong anh về (Dương Cầm), Phố vắng anh (Nhạc: Nathan Lee, lời: Chu Minh Ký và Nathan Lee), Sẽ quay về (Nathan Lee), Giấc mơ mang tên mình (Văn Phong), Những giấc mơ dài (Huy Tuấn), I do (Nathan Lee), Its all over (Nathan Lee), Last kiss goodbye (Nathan Lee).

 

Còn đối với Lưu Hương Giang, trong cuộc hành trình âm nhạc, cô đã ra album đầu tay mang tên "Tôi là Lưu Hương Giang" như bước khởi đầu để khẳng định tên tuổi của mình. Sau đó, chọn cho mình một nickname đáng yêu để gần gũi và quen thuộc hơn với khán giả qua album "Cải bắp". Và như một bước tiếp theo trong cuộc hành trình - "Move - Chuyển động" ra đời - là một sự "chuyển động" đầy màu sắc sang một giai đoạn âm nhạc và hình ảnh mới mẻ của cô. “Chuyển động", đúng như tên gọi của nó, là một sự chuyển biến mạnh mẽ trong cá tính và con người âm nhạc của Giang.

 

Lưu Hương Giang và "Chuyển động"

 

Nếu như hai album trước đây, Giang tập trung thể hiện mình ở phong cách âm nhạc Alternative Rock thì album mới này có nhiều khám phá hơn... “Chuyển động” là một tổng thể hài hòa, đa dạng giữa những bản phối tiết tấu Pop trẻ trung bùng nổ hay thử nghiệm phong cách World Electronic, những bản balad tình cảm như Nụ hôn cuối, No way, Chuyến bay hạnh phúc, Trăng và em, Cô gái tự tin, Hẹn gặp lại anh, Em sẽ là giấc mơ.

 

Album cuối cùng xuất hiện trong liveshow lần này là “Hoa dại”, một album được đánh giá là giàu “nữ tính” của ca sĩ Mai Khôi sau thành công với album “Mai Khôi hay Hoa hồng”. Đây là album thể hiện khá đậm chất “nữ tính” cũng như nét nhạc uyển chuyển, nhẹ nhàng, giọng hát ngọt ngào đầy quyến rũ của cô ca sĩ.

 

Mai Khôi và "Hoa dại"

 

Album chất chứa nhiều tình cảm được hòa lẫn trong giai điệu, hình ảnh và tính tự sự. Qua cách xử lý ca khúc tinh tế, mộc mạc và có thiên hướng “mong manh” hóa từng ca khúc, khi nghe Mai Khôi hát, khán giả dễ dàng nhận thấy sự đa dạng trong hình ảnh của Mai Khôi: khi thì trong sáng, mong manh dễ vỡ rồi có lúc cháy rực, yêu thương và khao khát. Album “Hoa dại” gồm 6 ca khúc và 2 ca khúc bonus, tất cả những bài hát trong album đều có cái tên ít nhiều gắn với một loại hoa: Hoa dại (Vũ Quốc Bình), Cám ơn một đóa xuân ngời, Lan xưa (Quốc Bảo), Phượng yêu (Phạm Duy), Hoa sữa (Hồng Đăng), Sen em, Hoa xuân (Mai Khôi).

 

Cuộc tranh tài của năm mỹ nhân trong làng giải trí sẽ đem lại nhiều thú vị cho chương trình. Mỗi album mang một nét cá tính và giọng hát riêng, Bảo Thy sôi động và trẻ trung,  Thu Minh cá tính mạnh mẽ,  Ni Ni Khanh thay đổi ấn tượng, Mai Khôi đằm thắm ngọt ngào hay thông điệp sâu sắc của Lưu Hương Giang sẽ lên ngôi?

 

Chương trình diễn ra vào lúc 20h30 ngày 10/11/2008 tại Nhà hát Đài truyền hình TP.HCM.

 

Gia Vũ

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng