Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Học giả - Tri ân thật: Chọc cười cả khán giả khó tính

Tựa đề và đề tài khô khan nhưng Học- học- học Tri ân đã được nghệ sĩ Đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ khéo léo lồng ghép những tình tiết hài hước, những câu nói châm biếm thú vị khiến cho khán giả khó tính nhất cũng phải bật cười.

Những chuyện học giả, lấy bằng thật rồi “nhồi nhét” vào hồ sơ để dễ bề thăng quan tiến chức hay thói hống hách, giả nhân giả nghĩa đáng ghét trong một số kẻ ngu dốt từ bao lâu vẫn "ngồi lù lù” ở “cửa quan” các xã.

Nghệ sĩ Vân Dung trong một cảnh diễn

Vợ cũng như cái cây, thi thoảng phải "tưới" cái, đằng này, cả năm mới "tưới" một lần làm gì mà chả "cuống" cả lên khi hẹn "tối nhé"!

Với Học - học - học, NSƯT Chí Trung và danh hài Vân Dung đã khẳng định “đẳng cấp” bằng lối diễn hài mà như không diễn trong từng hành động nhỏ, cách đi đứng, giọng điệu rất “khớp” vai.

Hóa thân thành một kẻ tiểu nhân dốt nát nhưng ham hố chức vụ và nuôi tham vọng thoát khỏi cái… “cu” (tức chữ “Quyền”) để lên chức “chánh” , NSƯT Chí Chung đã “cù” khán giả bằng sự kệch cỡm, trơ trẽn của tên giám đốc vừa phì nộn vừa láu cá. Hắn đã bắt cháu họ, cũng là thư ký của mình, mang danh “Quyền giám đốc” đi học hộ theo kiểu: “Việc ăn quà đút của tao, còn việc đi học chú giao cho mày”…

Khi bằng cấp của hắn đã xong, được bổ nhiệm chính thức cũng là lúc những chuyện rắc rối diễn ra: vợ ở quê (Vân Dung thể hiện) hiểu nhầm chồng đi kiếm vợ bé, đánh ghen với cả cháu dâu tương lai (Hoa Thúy thể hiện); đề án tốt nghiệp của hắn đạt loại ưu, mang tính khả thi, nên hắn phải “bảo vệ” trước “Tổng giám đốc”, hắn than: “Mày đi học và làm đề án hộ chú thì mày cứ làm tầm tầm thôi, làm hay quá làm gì để Bộ khen, báo cáo lên Trung Ương khiến tao khổ thế này, biết trình bày ra làm sao”…

Mày làm gì mà cứ vẩy chân tay lên thế, nghe tao nói đây: Hội nghị nào cũng thế thôi, ai đọc cứ đọc, ai nghe cứ nghe, ai ngủ cứ ngủ. Cái loại răng thừa lưỡi thiếu như mày thì chỉ làm chân thư ký, không bao giờ "vươn" lên tầm Trưởng ban Chính sách xã như anh đâu - Bá Anh (bên trái) và Tuấn Anh (bên phải) trong "Tri ân".

Khán giả của
Tri ân hcứ nhìn thấy những chiếc… răng vổ đua ra ngoài như… phù thủy là đã bật cười.

Với thời lượng 40 phút, Tri ân dường quá dài với những tình tiết rườm rà, không ăn nhập giữa câu chuyện về thời trai trẻ của hai cụ già là bậc cao niên đức cao vọng trọng trong làng với mục đích đả kích thói giả nhân giả nghĩa của tên Trưởng ban chính sách xã ngu dốt, sẵn sàng mang sự “tri ân” đáng quý của ông Bí thư huyện ủy đi “cầm đồ” cho tên Bình “rồ” tóc râu ngô, mặt như cái bô chủ hiệu cầm đồ kiêm lẩu vịt để lấy tiền chơi cá độ bóng đá.

Nhưng đổi lại, với hàm răng vổ... “gia truyền, vổ xuyên lục địa”, giọng nói “răng thừa lưỡi thiếu” cùng trang phục “bắt mắt” xanh xanh - đỏ đỏ... vở diễn như được “cứu” bởi sự thể hiện “xuất thần” của nghệ sĩ Tuấn Anh - trong vai tên thư ký xã.

Hài kịch Học - học - học và Tri ân sẽ bắt đầu công diễn từ 17/10 đến 20/10 với nhiều xuất diễn trong ngày, là món quà thú vị dành tặng chị em phụ nữ cùng gia đình nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Thục Nhi (Ảnh do Nhà hát Tuổi trẻ cung cấp)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng