Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Bom tấn “Họa bì” ra mắt khán giả Việt Nam

So với tác phẩm văn học của Bồ Tùng Linh, Họa bì của đạo diễn Trần Gia Thượng là câu chuyện đa chiều về tình yêu hơn là bộ phim ma quái với những yếu tố kinh dị. 

> Phim bom tấn "Họa bì" bị cắt nhiều cảnh nóng

 

Là một trong số những câu chuyện kinh dị trong tác phẩm Liêu Trai Chí Dị của nhà văn kiệt xuất Bồ Tùng Linh, Họa bì (Painted Skin) - phiên bản phim mới nhất năm 2008 của đạo diễn Trần Gia Thượng - được đánh giá là một bộ phim điện ảnh kinh dị hoành tráng nhất Trung Quốc trong năm nay.

 

Từ năm 1966, lần đầu tiên Họa bì được chuyển thể thành phim điện ảnh. Năm 1993, câu chuyện được tái dựng một lần nữa trên màn ảnh rộng với sự tham gia diễn xuất của: Hồng Kim Bảo, Trịnh Thiếu Thu, Vương Tổ HiềnCho đến giờ, phim Họa bì bản mới nhất vẫn chứng tỏ được sức hút mạnh mẽ đối với công chúng.

 

Diễn viên Châu Tấn "liêu trai" trong vai yêu nữ Tiểu Vi 

 

Họa bì trong tác phẩm văn học nói về sự tàn ác của một yêu nữ xinh đẹp, quấn quýt bên chàng thư sinh Vương Sinh tới khi Vương Sinh phát hiện ả là yêu nữ, nhờ đến bàn tay của đạo sĩ thì yêu nữ moi tim chàng ăn.

 

Vợ Vương Sinh vì quá yêu chồng phải chịu đựng sự sỉ nhục, bị bắt nuốt một đống đờm nhầy nhụa từ một người điên ở chợ để cứu chồng. Trong khi đang sắp xếp lại nội tạng của Vương Sinh bị rơi, đống đờm trong họng người vợ văng ra, rơi vào ngực Vương Sinh thành quả tim nóng hổi, Vương Sinh dần dần hồi sinh…

 

Triệu Vy trong vai người vợ (Bối Dung) hết mực yêu chồng

Vì muốn bảo vệ chồng, Bối Dung đã uống thuốc độc theo lời "yêu nữ"

Có lẽ cảm thấy yếu tố kinh dị trong câu chuyện Họa bì đã được khai thác quá nhiều trong phim ảnh nên đạo diễn Trần Gia Thượng đã quyết định “cách tân” cho tác phẩm của mình bằng cách thêm vào nhiều nhân vật, với những “tam giác” tình cảm khác nhau.
 
Vì vậy, Họa bì “phiên bản Trần Gia Thượng” được xem là câu chuyện tình yêu mang tính chất ma quái chứ không phải một bộ phim kinh dị.
 

"Yêu nữ" ăn tim người để duy trì phép thuật

Tôn Lệ trong vai pháp sư

Nhân vật Vương Sinh trở thành đại tướng chứ không phải là một thư sinh chuyên tâm đèn sách; chàng thực sự yêu hồ ly Tiểu Vi ma nữ cũng yêu Vương Sinh chứ không chỉ muốn ăn trái tim của chàng để duy trì phép thuật…

 

Để bảo vệ chồng và hạnh phúc gia đình, người vợ Bối Dung (Triệu Vy) đã chấp nhận lao vào cuộc chiến không cân sức giữa người và quỷ, với sự trợ giúp của một kiếm khách võ nghệ cao cường (Chung Tử Đơn) và một nữ pháp sư “tập sự” (Tôn Lệ)...

 

Ngay từ khi vừa bấm máy, Họa bì đã thu hút được sự quan tâm của dư luận, báo chí trong và ngoài nước. Việc quy tụ dàn diễn viên ngôi sao của Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc và cả diễn viên gốc Hoa đang thành danh tại Hollywood như: Chung Tử Đơn, Trần Khôn, Châu Tấn, Triệu Vy, Tôn Lệ, Thích Ngọc Võ… cho thấy mức độ hoành tráng của phim.

 

Trần Khôn vào vai đại tướng Vương Sinh

Chung Tử Đơn trong vai Lãng tử kiếm khách

 

Việc đoàn làm phim từ chối tiết lộ nội dung trước ngày khởi chiếu cũng gây nên sự tò mò trong khán giả. Ngoài ra, đây cũng là bộ phim tốn khá nhiều bút mực của báo chí trong năm 2008, từ vụ kiện tụng về bản quyền kịch bản của đạo diễn Tiền Vĩnh Kiện đến thông tin Họa Bì “đạo nhạc”. Mới đây nhất là người đóng thế trong những cảnh nóng, dù đã ký hợp đồng bảo mật thông tin nhưng vẫn lên tiếng kể chuyện hậu trường, hòng nổi danh.

 

Vượt qua  War Lord (Thống Lĩnh) & Connected (sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ 7/11/2008), Họa bì của đạo diễn Trần Gia Thượng vừa được Hội đồng Công nghiệp Điện ảnh Hồng Kông chọn để tranh giải Oscar năm 2009 ở hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất, với hy vọng Họa bì sẽ làm được điều bất ngờ tại Oscar lần thứ 81.

 

Phim sẽ ra mắt công chúng Việt Nam từ ngày 24/10 tới.

 

Thanh Phúc

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng