Ai dám chắc Bùi Thạc Chuyên sẽ thành công với “Chơi vơi” khi nội dung phim chỉ xoay quanh những câu chuyện tình yêu của đôi lứa, nhục dục không cưỡng nổi của những cuộc ngoại tình, ám ảnh nặng nề của tình yêu đồng tính dằn vặt, câm lặng?
Sáng 26/9 đoàn làm phim “Chơi vơi” (quy tụ một dàn "sao”: Linh Đan, Trí Nguyễn, Đỗ Hải Yến, Duy Khoa…) đã họp báo ra mắt tại Hà Nội.
Mỗi nhân vật đều... chơi vơi
NSND Như Quỳnh nói: “Mọi người quan tâm tới khía cạnh đồng tính trong phim nhưng cá nhân tôi, ngay từ khi đọc kịch bản, tôi thấy đây là một câu chuyện tình cảm với những sắc màu của tình yêu, tình dục và tình mẹ con”.
Trong phim “Chơi vơi”, Như Quỳnh vào vai một bà mẹ yêu con trai hết lòng, một tình yêu không có bờ bến, đôi khi như nỗi ám ảnh. Bà nói: “Tôi đã lấy cảm xúc và chất liệu từ đời sống thực của bà nội tôi để tạo nên nhân vật. Nội là người hết lòng yêu con trai, những miếng ngon nhất trong mâm cơm bà gắp hết cho con trai mình…”
|
|
Nữ nghệ sĩ Linh Đan trong phim "Chơi vơi". |
Ngôi sao điện ảnh Linh Đan - vào vai Cầm, với tình yêu câm lặng dành cho cô bạn gái thân của mình - cũng tâm sự: “Đây là tình yêu đơn phương đau đớn, dằn vặt của một cô gái dành cho người bạn cùng giới. Trong cảm giác đó của nhân vật, tôi cũng thấy như lạc lối, mất phương hướng”.
Đỗ Hải Yến, người vừa trải qua cơn bão lòng trong cuộc hôn nhân với đạo diễn Ngô Quang Hải, sẽ vào vai nhân vật nữ chính, một cô gái cũng chất chứa ẩn ức và luôn có thể bùng phát: “Duyên là nhân vật phức tạp với một trái tim nhiều ngăn. Cô vừa yêu chồng, vừa yêu một người đàn ông khác, lại có cô bạn gái như Cầm. Tôi cảm giác trong cuộc sống bề bộn, người ta có nhiều lựa chọn cho mình và đôi khi dễ chơi vơi không thể nào nắm bắt được” - Đỗ Hải Yến tâm sự.
Sẽ là thách thức không nhỏ dành cho các diễn viên trong phim trước những nhân vật giàu cảm xúc, luôn giằng co trong tình yêu và bản năng nhiều phức tạp, hệ lụy cùng với tâm trạng muốn lựa chọn một lối sống có hậu cho tương lai.
Ai dám chắc Bùi Thạc Chuyên sẽ thành công với “Chơi vơi” khi nội dung phim chỉ xoay quanh những câu chuyện tình yêu của đôi lứa, nhục dục không cưỡng nổi của những cuộc ngoại tình, ám ảnh nặng nề của tình yêu đồng tính dằn vặt, câm lặng?
|
|
Đỗ Hải Yến trong một cảnh quay |
Và kinh phí làm đau đầu nhà sản xuất
Một kịch bản mang nhiều yếu tố hấp dẫn và lôi cuốn được nhiều ngôi sao trong làng giải trí trong và ngoài nước tham gia sẽ khiến những ai quan tâm tới nghệ thuật thứ bảy phải đặt ra câu hỏi về kinh phí sản xuất.
Ông Tất Bình, đại diện nhà sản xuất cho biết: “Chính tôi cũng đang… chơi vơi khi phải “chạy” một khoản tiền đầu tư quá lớn cho bộ phim. Đầu tư ban đầu của nhà nước chỉ có hơn 1,6 tỷ đồng, trong khi bộ phim cần tới bảy tám tỷ. Tôi đã quên mất mình là nghệ sĩ để loay hoay tìm cho đủ số tiền dự trù khi sản xuất bộ phim này. Có lẽ phải thay đổi tựa đề là… Ổn định cho đỡ bị “ám”, chứ cứ Chơi vơi thế này khổ quá”.
|
Tóm tắt chuyện phim: Bộ phim đã trải qua 6 năm ấp ủ và ba lần thay đổi tựa đề, từ Tận cùng là biển tới Đi mãi không về và giờ đây là Chơi vơi. Phim kể về cuộc sống chung của Duyên và Hải, một cặp vợ chồng mới cưới, vừa yêu nhau nồng nàn, ngây thơ vừa ngoại tình một cách bản năng. Họ lạc vào một đời sống rộng lớn, chằng chịt những mối tình kỳ dị và mãnh liệt: tình yêu đồng tính dằn vặt, lặng câm của Cầm (Linh Đan) với Duyên (Đỗ Hải Yến); tình yêu nhục dục không cưỡng nổi của Duyên với Thổ (Trí Nguyễn); tình yêu đơn phương, tuyệt vọng của Vi (Linh Dung) với Thổ; mối tình dĩ vãng xa xưa bí ẩn của ông nội Duyên với một cô đào... Trong mê cung ấy, mỗi người đều lạc lối theo cách riêng, khám phá những khao khát chưa từng biết và trưởng thành từ đó. |
Thục Nhi