Đã lâu lắm rồi người đi xem kịch mới được sống trong không khí xúc động cùng vở Người điên trong ngôi nhà cổ (sân khấu 5B - TP.HCM).
Người điên trong ngôi nhà cổ (tác giả: Ngọc Linh, đạo diễn: Thành Hội) có bối cảnh từ những năm 50, thời ở miền Tây Nam bộ những người giàu thì ruộng đất "cò bay thẳng cánh" và những tá điền nghèo không một tấc đất cắm dùi.
Câu chuyện bắt đầu từ một lần về thăm quê của đôi vợ chồng sắp cưới Hạnh - Tùng. Cha là một chủ đất giàu có tại vùng quê, Hạnh (diễn viên Tuyết Thu) được cho lên Sài Gòn ăn học từ nhỏ, nơi cô gặp và yêu Tùng (NSƯT Hữu Quốc) - một luật sư giỏi, trung thực.
|
|
Tùng và Hạnh vui vẻ trong những ngày đầu tiên về quê. Ảnh: Anh Vân |
|
|
Hai người bạn cũ bí mật gặp lại nhau |
Sự kiên quyết của Tùng làm cho mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và Hạnh bên bờ vực thẳm. Trong mắt Hạnh, cha cô là người trung, tín, nghĩa nên những lời kể của Tùng làm cô thấy anh trở nên xa lạ. Dù yêu Tùng nhưng việc Tùng bảo vệ "kẻ thù" chống lại cha vợ là việc không thể tha thứ trong mắt Hạnh.
Uyên được đưa vào nhà thương điên chữa trị. Ông Ninh bấn loạn trước sự việc, Bảy Dom, Bảy Thẹo bị lương tâm cắn rứt vì che giấu sự thật. Nhưng rôi, lương tâm của con người dần dần bừng tỉnh...
Trước lòng kiên định của luật sư Tùng, những ân oán xưa và nay dần dần được giải quyết. Người đau khổ nhất cuối cùng lại là cô con gái cưng của ông Ninh. Hạnh đã ngã quỵ khi nghe chính cha mình thú nhận tội lỗi.
Nghệ sĩ Ái Như đã xuất sắc vào vai cô gái điên. Chị làm khán giả cười đó rồi khóc đó. Những lời nói ngô nghê, những hành động vô thức của Uyên cứ xoáy vào lòng người xem sự thương cảm. Cảnh hai cha con gặp nhau trong nhà thương điên với những dồn nén bao năm qua của cô gái không cha không mẹ đã khiến khán giả bật khóc.
Bi kịch mà không sướt mướt, hài hước trong chừng mực, Người điên trong ngôi nhà cổ đã làm khán giả rơi lệ.
Thanh Phúc