Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

LHP Venice 2008: Hướng về thành phố tình yêu

Hôm qua (27/8) Liên hoan phim Venice đã chính thức khai mạc tại Cinema Palace trên đảo Lido, thành phố Venice, Ý. Trong 10 ngày tới, thành phố của tình yêu sẽ là nơi hội tụ rất nhiều siêu sao hàng đầu thế giới.

Đoàn làm phim "Burn After Reading"

 

Những ngôi sao đầu tiên xuất hiện tại Venice là bố con nhà Brad Pitt, George Clooney, anh em nhà Cohen, Frances McDormand, Tilda Swinton... Họ đều là những thành viên của Burn After Reading, bộ phim mở màn cho Liên hoan phim Venice lần thứ 65.

Không giống như năm trước với phân nửa phim tranh tượng Sư tử vàng đến từ hai nền điện ảnh Mỹ và Anh, năm nay Hollywood chỉ gửi đến 5 phim trong tổng số 21 phim tham dự liên hoan phim Venice, phần lớn trong số đó là tác phẩm của các hãng phim độc lập Mỹ.

Theo như lời giải thích của đạo diễn LHP Venice 2008 Marco Mueller thì sở dĩ các ông lớn Mỹ “khoanh tay đứng nhìn” là do ảnh hường từ cuộc đình công của giới biên kịch nước này.

Brad Pitt và George Clooney ký tặng các fan hâm mộ.

 

5 phim Mỹ tham sự LHP Venice 2008 gồm có: Rachel Getting Married của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Jonathan Demme, The Burning Plain của đạo diễn Guillermo Arriaga, The Wrestler của đạo diễn Darren Aronofsky, Hurt Locker của đạo diễn Kathryn Bigelow và Vegas: Based on a True Story của đạo diễn Amir Naderi. 16 phim còn lại gồm có Ý 4 phim; Nhật, Pháp mỗi nước 3 phim; 6 phim khác là sản phẩm hợp tác.

Thảm đỏ Venice đã sắn sàng

 

LHP phim Venice 2008 sẽ diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 6/9 với nữ diễn viên trẻ, nổi tiếng người Nga Kseniya Rappoport được chọn là người chủ trì lễ trao giải. Ban Giám khảo gồm: đạo diễn Đức Wim Wenders, đạo diễn Mỹ John Landis, đạo diễn Hồng Kông Đỗ Kỳ Phong, biên kịch Nga Juriy Arabov, diễn viên Ý Valerie Golino, nghệ sĩ tạo hình Scotland Douglas Gordon, ngôi sao mới người Argentina Lucrecia Martel. Năm ngoái phim Lust, caution đã giành giải Sư tử vàng.

T.P (theo Reuters)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng