Từ chối không được, đạo diễn Ngô Quang Hải buộc phải gặp báo giới về chuyện lình sình của gia đình. Không tức giận mà khá trầm tĩnh, Hải tâm sự: “Tôi tin rằng Yến đang rất giận dữ nhưng cũng lo cho tôi. Tôi mong chúng tôi sớm được bình an…”
- Sau quá nhiều ồn ào trên mặt báo, anh nói gì về chuyện của gia đình mình? Đây không phải là một vụ đánh ghen? Vậy, đằng sau nó thực sự là gì?
|
| Đạo diễn Ngô Quang Hải. |
- Có những vấn đề lớn mà chúng tôi đang cùng phải giải quyết. Tôi nghĩ, gia đình nào cũng có thể gặp chuyện tương tự, quan trọng là giải quyết như thế nào, có thấu đáo hay không. Và, trên hết là cách hành xử với nhau.
Là con người, ai cũng có thể mắc sai lầm. Cá nhân tôi cho rằng, chuyện gì tế nhị thì nên giải quyết nó một cách tế nhị. Cố gắng dẹp bớt cái cá nhân của mình và đặt mình vào vị trí của người khác. Mải mê công việc, tôi đã thiếu chăm sóc tới bản thân và gia đình của mình chứ không bỏ bê mọi thứ để chạy theo một bóng hồng nào đó.
- Một đạo diễn thành danh đang có vấn đề về gia đình. Thêm nữa, trên quãng đường mà anh đi qua, đã có chỗ này chỗ kia, ở nơi này nơi khác, người ta từng thấy anh thân mật với cô A hoặc B không phải là Đỗ Hải Yến? Liệu đó có là nguyên nhân chính dẫn tới đổ vỡ?
- Đến tuổi này, thực sự là tôi chẳng còn ham hố gì nữa. Bi kịch của chúng tôi, cũng là bi kịch thông thường. Nhưng có ai phân tích được một cách rạch ròi về nỗi đau của người khác đâu. Sau mỗi câu chuyện đều có một mật mã luân lý khốc liệt. Tôi đã và đang phải trả giá vì những gì đã theo đuổi. Nhưng tôi không nản chí đâu.
Tôi nghĩ, Yến rất bận rộn, tôi cũng thế. Tôi thực sự không muốn cả hai mất thời gian và sức lực vào những việc làm mệt mỏi cả đôi bên.
|
|
Đạo diễn Ngô Quang Hải, Đỗ Hải Yến và mẹ của Yến tại đồn Công an phường Vĩnh Phúc (Ảnh: Net Life) |
- Cho đến giờ này, chuyện của hai vợ chồng đã không còn dừng lại ở trong gia đình nữa mà đang phải giải quyết tại đồn công an. Anh có thể cho biết hai bên đang phải đối mặt với những khó khăn trầm trọng nào?
- Các cụ có câu là: Muốn nó thế nào, nó sẽ là như thế. Tôi xin chậm lại một nhịp và không phát biểu gì, nhất là về người đã từng đầu gối tay ấp với mình. Tuy nhiên, không ai cấm tôi buồn cả. Và tôi biết rằng vợ tôi cũng đang rất buồn.
Tôi đã có những nhận định sai lầm và tôi cũng không khuyên người vợ đang đi làm thủ tục ly dị với tôi bây giờ hãy nhìn xem mình có sai lầm không.
Cuộc sống có quy luật hoàn hảo của nó. Hãy điều chỉnh những mắt xích hoàn hảo của cuộc sống cho phù hợp với mỗi người, để vết thương được lành một cách tự nhiên.
Tôi tin rằng, từ sâu thẳm, Yến rất giận dữ nhưng cũng rất thương và lo cho tôi.
Đây không phải cuộc đấu tranh giữa tôi với vợ tôi mà là cuộc đấu tranh của mỗi người với chính mình.
Chẳng ai vui vẻ trưng bày viện bảo tàng về các sự kiện giật gân, các scandal. Tôi mong rằng chúng tôi sớm vượt qua mọi chuyện.
- Dù sao thì vợ chồng anh đã từng được coi là “một đôi trời sinh”. Nhìn lại đổ vỡ, anh có thấy tiếc không?
|
|
Ảnh: Minh Hòa. Stylist: Long |
- Quan sát cuộc sống quanh mình, từ những cặp vợ chồng bạn bè đã có con, tôi hiểu được rằng tình cảm cha mẹ giành cho con cái lớn hơn cho chính bản thân mình rất nhiều.
Tôi biết rằng nỗi đau của tôi và Yến không lớn bằng nỗi đau của những người ruột thịt vẫn dõi theo chúng tôi.
Ai có con cũng mong con mình hạnh phúc. Đó mới là sự thành đạt lớn nhất của cuộc đời. Ngay cả những người xa lạ và ít thông cảm nhất cũng có thể rút ra bài học từ sự đổ vỡ của người khác.
Việc gì phải đến sẽ đến. Tôi mong rằng mọi người sẽ đều có cái nhìn nhân ái hơn về sự việc, và nỗi đau sẽ sớm qua đi…
Minh Tuệ (thực hiện)