Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Cụ bà Hà Nội 80 tuổi đã gỡ tấm "biển yêu"

“Nàng Carmen” thời hiện đại (như nhiều báo viết) đã thay đổi. Tấm “biển yêu” đã được gỡ xuống nhưng cuộc sống của bà Tân sẽ không thể trở lại như bình thường bởi giờ đây bà đã là người “nổi tiếng”. 

Khi bà Tân còn là tâm điểm của báo giới

Chuyện của bà làm tốn không ít giấy mực của báo giới, trên các diễn đàn, blog.

 

Có nhiều ý kiến khen chê, bày tỏ thái độ đánh giá... có người thì cho rằng bà bị... tâm thần, có người lại cho rằng bà tự “đánh bóng tên tuổi”.

 

Qua thời gian câu chuyện lắng xuống nhưng nó vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người.

 

Tấm “biển yêu” đã không còn nằm ở nơi nó vẫn nằm trong mấy năm qua. Gia đình cụ cũng ngại tiếp xúc với báo giới khi đã khai thác quá nhiều khiến cho cuộc sống của bản thân cụ Tân cũng như các thành viên trong gia đình bị đảo lộn,

 

Hàng ngày đi qua số nhà 47 Bát Đàn chúng ta sẽ thấy hình ảnh một cụ ông cầm trên tay tờ báo ngồi trước của nhà. Đó là ông Đỗ Tất Đắc, người chồng danh chính ngôn thuận của bà Tân.

 

Trao đổi với Phóng viên VTC News, ông Đắc cho biết, bà Tân trước đây hoàn toàn bình thường, chỉ là già rồi tính nết thay đổi.

 

"Việc treo biển yêu là có nhưng bảo bà đã yêu một cậu trai tân nào đó là hoàn toàn không có thật, hiện tại bà vẫn ở trong nhà, ăn uống bình thường. Việc có những hành động lạ kỳ không hợp tuổi là vấn đề tâm sinh lý chứ không phải do hoàn cảnh.

 

Những biểu hiện của bà khiến gia đình khổ vì dư luận. Chúng tôi sẽ sớm đưa bà ấy đi khám bệnh xem như thế nào" - ông Đắc nói.

 

Ngôi nhà đầu phố Bát Sư của bà luôn đóng khóa ngoài hầu như cả ngày, chỉ cửa tầng trên luôn mở.

 

Quang Anh

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng