Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Quang Dũng: im lặng lắng nghe - im lặng thở dài

Tối qua (8/8/2008) tại nhà hát Hòa Bình live show “QuangDung love story” diễn ra trong gần 2 giờ đồng hồ, vẫn một Quang Dũng nồng nàn, say đắm, thế nhưng… 

Chương trình được mở màn bằng hình ảnh của những bộ phim lãng mạn nhất thế giới: Romeo & Juliet, Titanic, Love story… Đan xen vào những hình ảnh ấy là Quang Dũng và cô vợ thật ngoài đời của anh: Jennifer Phạm rất tình tứ và lãng mạn hóa thân thành những nhân vật trong phim. “Tình yêu là điều kì diệu. Nó giúp tôi cảm nhận thăng hoa cùng những tác phẩm âm nhạc, cùng những ca khúc lãng mạn về tình yêu để rồi từ đó tôi mạnh dạn bước chân vào thế giới đó…” - Quang Dũng tâm sự.

 

Quang Dũng trình bày những ca khúc quốc tế nổi tiếng: Romeo & Juliet, Comme toi, Love story, Revoir, Trái tim lỡ lầm (Na you yi tian bu xiang ni), Hận tình trong mưa (Koibito Yo!)…

 

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cho kết hợp hình ảnh trên màn hình LCD, ánh sáng, vũ đạo và cả giọng hát của Quang Dũng tạo nên một không gian trữ tình, lãng mạn. Chỉ tiếc một điều, sân khấu quá rối rắm khi được bố trí quá nhiều những đám mây mô hình thô kệch bằng nhựa trong suốt. Một khán giả bức xúc thốt lên “nhìn sân khấu tôi cứ tưởng như một vựa ve chai” (!?)

 

Sân khấu rối rắm với những đám mây nhân tạo thô kệch (!?)

Sau những ca khúc quốc tế là những bài hát Việt: Vì anh đã yêu (Vĩnh Tâm), Người yêu ơi -Tình yêu ơi (Lê Quang), Điệu blue cho ly biệt (Quốc Bảo), Nơi thời gian ngừng lại (Tường Văn)… 
 
Vẫn kiểu hát chậm, đều đều và nghiến răng như nghiền nát con chữ. Người nghe cá tính sẽ thấy chưa có ca khúc mới nào để hy vọng bật lên thành bài “hit” mới. Không thành công khi độc diễn ngẫu hứng không đàn không trống ca khúc “Quê nhà” của Trần Tiến, Quang Dũng đã không "làm nóng" được khán phòng với những tràng pháo tay quen thuộc.
 
Kết chương trình là ca khúc “Một ngày tôi hát” do chính Quang Dũng viết lời, tri ân cùng khán giả. Nhưng khán giả của Quang Dũng đêm qua… im lặng lắng nghe - im lặng thở dài (!?).

 

Ngẫu hứng cùng ca khúc "Quê nhà" trên nền hình ảnh cậu bé con trai Quang Dũng thơ mộng với làng mạc đồng quê.

Sau ca khúc “Ru đời đi nhé”, Hồng Nhung song ca cùng Quang Dũng “Tình nhớ” khá tình tứ và duyên dáng.

Tiếp đến là người đẹp - người nhà Jennifer Phạm xuất hiện với hình ảnh như một thiên thần hạ cánh xuống minh họa cùng Quang Dũng. Một chuyện tình ngoài đời đang được diễn trên sân khấu?

Trước khi chương trình diễn ra MC xuất hiện và tập cho khán giả vỗ tay với mục đích “để ghi hình được đẹp”. Khán giả đêm qua phần đông là người đã lớn tuổi, họ sẽ nghĩ gì khi bỏ ra số tiền khá lớn để đọc học cách… vỗ tay?

 

Phản cảm nhất là nhà tài trợ thuộc lĩnh vực ngân hàng. Gần cuối chương trình, đại diện nhà tài trợ lên phát biểu và sẵn đó quảng cáo một số dịch vụ của mình. Tiếp đó nhà tài trợ chuẩn bị phong bì cứ ngỡ dành một ít kinh phí trao cho các quỹ từ thiện nhưng không, nhà tài trợ trao phong bì và một thẻ tính dụng to đùng cho Quang Dũng. Một kiểu quảng cáo thô thiển. 

 

Trần Hoanh (Bài & ảnh)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng