“Tôi không phải là người thông minh lắm, chỉ được cái láu cá và lém lỉnh” – Vũ Ngọc Đãng đã tự họa về mình như thế trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên VTC News.
Ngoài đẹp, cô ta chẳng có gì khác
Phóng viên: - Càng ngày càng thấy Vũ Ngọc Đãng mê chuyện cổ tích. Anh đang muốn biến ước mơ từ những câu chuyện chỉ có trong cổ tích ra ngoài đời thật qua các phim truyền hình như: Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc?
|
|
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ảnh: Tạ Anh Tùng |
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: - Tôi vốn yêu thích những câu chuyện cổ của Andersen từ nhỏ, nhưng thấy kết cục nó buồn, nhân vật công chúa hoàng tử trong đó chẳng phải nỗ lực gì, gặp điều buồn phiền chỉ biết ngồi đó đợi người đến cứu giúp. Tôi thích cổ tích theo cách nghĩ của riêng tôi. Nhân vật trong cổ tích của tôi muốn đạt được ước mơ đều phải nỗ lực thật nhiều.
- Trước giờ anh chỉ làm với những phim do chính anh viết kịch bản như: Chuột, Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc và sắp tới là Đẹp từng centimet. Có phải anh không tự tin với những gì do người khác sáng tạo?
- Hoàn toàn không phải, chỉ có cái là kịch bản do mình viết ra làm mới sướng. Nếu có kịch bản của người khác mà tôi cảm thấy ưng ý, tôi vẫn làm. Thông thường khi có diễn viên tôi mới bắt đầu viết kịch bản. Các tình tiết, lời thoại trong quá trình viết coi như “đo ni đóng giày” cho diễn viên, khi viết trong đầu tôi hiện rõ hình dáng, tính cách của diễn viên đó. Kịch bản của tôi có diễn viên mới có nhân vật và sau đó là có câu chuyện nên các nhân vật sống động như thật.
|
|
Vũ Ngọc Đãng đang chỉ đạo diễn xuất trong "Bỗng dưng muốn khóc" |
- Không. Tôi chỉ muốn những cái tên phim mình làm không bị lẫn lộn với tên phim khác. Nhưng tên nào cũng có nguồn gốc của nó. Chẳng hạn như Những cô gái chân dài là phim nói về giới người mẫu chân dài; Bỗng dưng muốn khóc cũng đâu phải vô cớ, khi vui khi buồn người ta cũng có thể bật khóc mà không có lý do chính đáng; Đẹp từng centimet thì rõ ràng nhân vật đó đẹp vô cùng, đến từng centimet nhưng hơi… ngu ngu, ngoài đẹp ra cô ta chẳng có thứ gì khác.
- Sao bây giờ nhân vật của Vũ Ngọc Đãng toàn là người hơi bị… ngu ngu?
- Hai nhân vật chính trong Bỗng dưng muốn khóc rất… ngu, nhân vật chính trong Đẹp từng centinmet thì ngu vô cùng tận. Trong cuộc sống đâu phải ai cũng khôn ngoan hết, phải không? Tôi muốn để cho các nhân vật của mình phải chọn lựa một khả năng tương xứng với nhận thức, trình độ của họ. Nếu việc đang làm đó quá sức của mình thì nên chuyển hướng sang việc khác phù hợp với khả năng hơn. Phim nhẹ nhàng với nhân vật ngớ ngẩn biết đâu sẽ hấp dẫn hơn.
|
|
Nhân vật chính của Đãng trong "Bỗng dưng muốn khóc" là cô gái nghèo, mù chữ, đi bán sách dạo, và luôn mặc áo dài trắng. |
Đếm trên đầu ngón tay nhưng "khác thường"
- Anh đã “đóng cửa” hơn một năm để hoàn thành kịch bản Bỗng dưng muốn khóc. 14 tháng cho kịch bản này có phải là quá lâu trong tình hình phim truyền hình ra ào ào như hiện nay không?
- Quan trọng là kịch bản hay dở chứ thước đo dài ngắn cực kỳ vô lý. Không thể nói thời gian dài mới có kịch bản hay, thời gian ngắn thì kịch bản dở. Cánh đồng hoang được nhà văn Nguyễn Quang Sáng viết trong 8 ngày có ai nói là dở chứ?
- Nhìn lại thì phim “made in Vũ Ngọc Đãng” chỉ mới đếm trên đầu ngón tay mà tên của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng được rất nhiều người mong đợi, anh có thấy điều này “khác thường” không?
- Mỗi đạo diễn có khả năng gây ngạc nhiên khác nhau. Phim được tin là nhờ uy tín của mình. Có thể sau Chuột, Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, nhiều người thấy tôi có cái gì đó cho người ta chờ đợi (cười).
|
|
Trong các phim của Đãng, hầu như phim nào cũng có động vật |
- Anh cho rằng Bỗng dưng muốn khóc sẽ là bộ phim hay toàn diện. Dựa vào đâu để anh tự tin như thế?
- Tôi chỉ nói đây là phim tôi hài lòng nhất trong các phim tôi làm. Tôi hoàn toàn hài lòng về đội ngũ diễn viên, đặc biệt là hai nhân vật chính là những người được tôi “đo ni đóng giày” từ trong kịch bản. Khi xem phim, bạn sẽ thấy lời thoại rất hay và dí dỏm. Âm nhạc trong phim tuyệt vời với tài nghệ của ca sĩ Minh Thư.
Nói như thế không có nghĩa là tôi tự tin quá đáng mà tôi biết nhìn người, biết người mình chọn đáp ứng yêu cầu của mình. Chẳng hạn như về âm nhạc, phim Những cô gái chân dài tôi nhờ Nguyễn Quang Dũng sáng tác nhạc, Tuyết nhiệt đới thì nhờ nhạc sĩ Quốc Bảo, còn Bỗng dưng muốn khóc thì tôi giao phó cho Minh Thư soạn lời. Đảm bảo khán giả sẽ hài lòng về âm nhạc trong phim.
|
|
Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải được Vũ Ngọc Đãng "đo ni đóng giày" từ trong kịch bản. |
Tôi cũng tưởng mình sâu sắc lắm
- Sau phim đầu tay được tiếng vang là Chuột, nhiều người tưởng Vũ Ngọc Đãng sẽ đi theo dòng phim… nghiêm chỉnh, nhưng công chúng toàn được thưởng thức các phim tình cảm lãng mạn, không thuộc hàng sâu sắc lắm?
- Ồ, thì tôi cũng tưởng mình hợp với dòng phim bi như phim Chuột, tôi ngỡ mình cũng sâu sắc lắm nên đinh ninh đi theo dòng phim nghiêm túc. Nhưng rồi nhìn lại tôi thấy phim Chuột buồn quá, mà tôi thì cũng không sâu sắc như tôi tưởng. Thôi thì sức tới đâu mình làm tới đó. Tôi muốn làm phim lãng mạn, hài hước cho cuộc đời này thêm vui vẻ.
Lúc trước tôi cũng ảo tưởng về mình nhiều lắm, nào là sâu sắc, nào là thông minh nhưng bây giờ tôi nhận ra tôi không sâu sắc, cũng không thông minh lắm mà chỉ được cái… láu cá và lém lỉnh.
- Những “vạ miệng” từ hồi trước chắc là cũng do sự ảo tưởng đó mà ra?
- Không, tính tôi thẳng, thấy là nói nhưng tôi không nói sai. Tôi là người chưa bao giờ xin xỏ ai điều gì, những gì có được đều do năng lực của mình mà ra.
- Vũ Ngọc Đãng bây giờ so với Vũ Ngọc Đãng của 5 năm về trước ra sao?
- Tôi tự tin hơn, hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
|
|
"Nhu cầu cuộc sống tôi không cao. Và tôi cũng không sâu sắc như mình tưởng" |
- Mỗi năm làm một phim, năm nay là hai phim, vừa viết kịch bản vừa đạo diễn, bao nhiêu thời gian dồn hết vào phim vẫn thấy anh ở nhà thuê, đi xe máy cà tàng, điện thoại cũng rẻ tiền?
- Nhu cầu sống của tôi không cao. Từ chỗ không có tiền đến chỗ có tiền xài thoải mái, từ chỗ ở thuê cùng một nhóm bạn bây giờ ở thuê một mình cũng là bước tiến bộ vượt bậc rồi. Bây giờ chỉ lo cho có phim hay (cười).
- Sau mười mấy năm ở Sài Gòn, anh đã tạo dựng được điều gì cho mình?
- Sự nghiệp. Người khác đa tài có thể làm cùng lúc nhiều việc mà việc nào cũng giỏi, còn tôi ít khả năng hơn nên bỏ hết những công việc khác để tập trung vào một việc viết kịch bản làm phim, chỉ đi theo một con đường thôi.
Thanh Phúc (thực hiện) - Ảnh: Tạ Anh Tùng