Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

"Phơi bày” những sự thật về James Bond

Cái chết, sự lãng mạn, bí mật, lừa đảo, anh hùng, người đẹp, tình dục… tất cả những yếu tố làm nên một James Bond huyền thoại trên màn bạc sẽ được phơi bày tại cuộc triển lãm mang tên For Your Eyes Only.

Ian Lancaster Fleming đã để lại cho đời một "tài sản" quý giá

Cuộc triển lãm sẽ được tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn Ian Fleming (28/5), cha đẻ của chàng James Bond huyền thoại.

Đây là một cuộc triển lãm quy mô được tổ chức tại Bảo tàng chiến tranh hoàng gia Luân Đôn. Những sản phẩm được trưng bày bao gồm: vật gia truyền và những kỷ vật điện ảnh quý hiếm, trong đó có cả chiếc áo sơ mi mà Daniel Craig đã mặc trong tập phim Sòng bài hoàng gia. Cuộc triển lãm cũng trưng bày chiếc bàn tại ngôi nhà ở Jamaica, nơi Fleming viết cuốn tiểu thuyết về chàng James Bond cũng như hoàn thành một số bản thảo của cuốn tiểu thuyết này.

Chiếc áo sơ mi của "James Bond tóc vàng' Daniel Craig cũng sẽ được trưng bày.

Cha đẻ của James Bond có tên thật là Ian Lancaster Fleming. Ông sinh năm 1908 trong một gia đình thượng lưu nhưng lại sớm gặp phải bi kịch. Cha ông bị giết khi ông mới lên 8, tuổi thơ ông bị “che khuất” bởi người anh trai thông minh và am hiểu thế sự. Lớn lên được mẹ gửi sang Áo để học ngoại giao nhưng ông lại chọn cách cộng tác với tờ Reuters để khởi nghiệp.

Vì muốn có tiền, có thời gian ông đã chuyển sang làm môi giới rồi sau đó nhập quân ngũ. Trong quãng thời gian đó ông đã gặp gỡ rất nhiều người đẹp và các sĩ quan danh tiếng. Tất cả những con người đó sau này đã đi vào cuốn tiểu thuyết James Bond của ông một cách rất tự nhiên. Ông qua đời vào ngày 12/8/1964.

T.P (theo The Sun)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng