Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Thiên Đăng: Chưa bao giờ bỏ tiền để được lên truyền hình

Mới trở về sau chuyến du học 2 năm trên đất Mỹ, cái tên Thiên Đăng đã "làm mưa làm gió" trên các mặt báo, xuất hiện trên các chương trình ca nhạc truyền hình... Lập tức, chàng ca sĩ trẻ phải chung sống với cảnh "thập diện tin đồn".

Tốt nghiệp khoa Hoá Thực phẩm trường ĐH Bách Khoa, nhưng Thiên Đăng không đi theo nghề đã học mà theo nghiệp ca hát vì quá mê hát. Ra được 4 album và một số ca khúc tạo được ấn tượng rồi bỏ ngang để đi du học, nhưng Đăng đã không bỏ được nghiệp hát và đã trở về để hát cùng album "Đăng 5 - Ngày trở về"....

- Đăng thường nói chuyện đi du học, đi hát ở các tiểu bang ở Mỹ, người ta nói rằng cách "bày tỏ" đó giống như một sự đánh bóng tên tuổi mà thôi?!

- Thực ra đi hát ở hải ngoại đâu có thích như người ngoài cuộc tưởng tượng đâu mà nói thế để đánh bóng. Bản thân tôi khi đã từng đứng trên sân khấu hải ngoại rồi thì thấy rất buồn vì vậy tôi mới vội trở về. Sự đón nhận của kiều bào với ca sĩ trẻ của mình rất hờ hững, họ chỉ hoan nghênh những ca sĩ rất nổi tiếng thôi. Ở Việt Nam, dù sao những ca sĩ trẻ như tôi cũng được ưu ái hơn.

- Nhưng nghe nói là nhiều ca sĩ tìm cách đi hải ngoại diễn là để làm giàu bằng bán đĩa, vì cứ sang bên đó bán đĩa là được giá gấp nhiều lần ở Việt Nam mình, Đăng có "làm giàu" bằng cách đó?

- Điều đó đúng vì khi ca sĩ Việt Nam trình diễn bao giờ cũng có một cái bàn để bán đĩa với giá 5-8-10 đồng (USD)/1CD tuỳ loại và tuỳ người có tên tuổi hay không, giá đó cao hơn so với Việt Nam rất nhiều. Tôi cũng mang đi chút ít đĩa nhưng chủ yếu là tặng bạn bè, người thân, ít bán và cũng không nghĩ là định làm giàu nhờ bán đĩa ở bên đó.

- Đăng bị bố mẹ "ép buộc" đi du học chỉ vì thấy làm ca sĩ tốn tiền và cơ cực quá?

- Có thể nói nghề ca sĩ cũng như một thứ đồ chơi rất đắt tiền vậy, chỉ khi bạn có thật nhiều tiền mới nên nghĩ đến nó, nếu không thì chắc không theo nổi đâu. Bởi vậy mới có tình trạng nhiều ca sĩ hát phòng trà, họ hát rất hay nhưng hát cả chục năm mà rồi cũng chỉ là những ca sĩ phòng trà không ai biết đến với giá cát-xê mỗi đêm hát chỉ đổ xăng là hết.

- Nhưng đi hát có tiền cát-xê chứ đâu phải bỏ tiền ra để làm ca sĩ?

- Tiền đâu tư làm album rồi quần áo, mỹ phẩm cũng không ít đâu. Bây giờ ca sĩ thì nhiều, người nghe thì ít dần, khán giả có quá nhiều lựa chọn nên không dễ kiếm được nhiều tiền đâu. Tiền ra thì nhiều, tiền vào không thấy đâu.

- Đăng đang chơi một trò chơi đắt tiền, nhưng làm mà không nghĩ đến lỗ lãi, làm mãi sẽ hết vốn thì lấy gì mà nuôi nghề?

- Tôi đang lao động nghệ thuật và cống hiến hết mình vì nó chứ không phải coi ca hát là một cuộc chơi. Có thể nghề nuôi mình, cũng có thể nó sẽ phụ mình, không ai nói trước được tương lai. Nhưng tôi tin rằng khi mình nỗ lực hết sức và đốt cháy mình vì đam mê thì nghiệp hát sẽ không phụ, không "quay lưng" lại với mình. Nói chung là đó là một trò chơi nhưng với những người trong cuộc thì đó là một cái nghề, cái nghiệp.

- Bởi vậy nên mới có tin đồn là Đăng là một chàng hoàng tử nhà giàu đang chơi sang vì "nghiện nghề"?

- Cái tiếng ấy tôi đã nghe từ lâu rồi và nghe khá nhiều trước đây, ngay từ khi tôi mới phát hành vol 2 chứ đâu phải chỉ bây giờ. Thậm chí trong nghề điều đó còn to lớn hơn cả cái tên Thiên Đăng mà tôi đang có. Bởi vậy, ai hình dung hay có nói gì về Thiên Đăng tôi cũng không màng tới. Cái mà tôi quan tâm tới bây giờ là được trở về và hát cho khán giả nghe và làm sao cái tên Thiên Đăng đến gần khán giả hơn.

- Sự trở về của Thiên Đăng cùng với những thông tin ào ạt về Đăng trên các báo, cũng đã có lời nói rằng Đăng định lấy tiền để làm "ngôi sao giấy"?

- Tôi cũng đã nghe thấy điều này rồi, nhưng thông tin thì mặc thông tin, có hay không thì bản thân tôi biết. Nhưng tôi nghĩ nếu không có thực lực thì chưa chắc dùng tiền đã mua được cái danh hiệu ngôi sao ấy.

- Đăng mới trở về nhưng đã liên tiếp lên các chương trình truyền hình, trong khi rất nhiều ca sĩ trẻ khác đang đứng xếp hàng dài đợi lượt, người ta đồn là Đăng bỏ tiền ra để được lên truyền hình như một cách PR cho mình?

- Tôi nghĩ, cơ hội là bình đẳng cho mọi người. Tin đồn tôi cũng chỉ nghe và để đó. Vào nghề tôi cũng bị vấp ngã khá nhiều nhưng chuyện bỏ tiền lên truyền hình thì chưa bao giờ. Nếu có thì chỉ là những chương trình hát từ thiện tôi không nhận cát-xê, thậm chí ủng hộ ngược lại cho chương trình. Nghề ca sĩ vốn nhiều điều tiếng và cạnh tranh gay gắt, tôi sẵn sàng chấp nhận và vượt qua tất cả để đi đến tận cùng niềm đam mê của mình.

Mạc Vy (thực hiện)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng