Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Giỗ tổ Hùng Vương: Tự hào nguồn cội giống nòi

Từ 5 giờ 30 sáng, đại lộ Hùng Vương (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã nườm nượp những chiếc xe mang biển số của khắp các tỉnh, thành trong cả nước nối nhau chầm chậm hướng về đền Hùng...

Thiêng liêng hai chữ “đồng bào”

Sau lễ dâng hương và dâng hoa - lễ vật của mọi miền đất nước lên bàn thờ các vị vua Hùng, bài chúc văn tưởng nhớ công đức các vua Hùng trang trọng vang lên giữa hương trầm thơm ngát. Trong giây phút thiêng liêng khi trời đất giao hòa, bất giác tâm cảm thành kính của hàng vạn người dự hội như cùng trong một nhịp cộng hưởng.

Kiệu lễ vật bánh chưng, bánh dày dâng lễ giỗ quốc tổ vua Hùng tại Thảo Cầm Viên.

Sau khi thắp hương tại lăng mộ các vua Hùng, ông Hồ Minh Tôn, một đại biểu của đoàn TP.HCM bày tỏ: “Thật cảm động khi được thắp nén nhang dâng lên các vua Hùng ngay tại vùng đất thiêng này. Giữa những ngày này, tôi cảm nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của hai chữ “đồng bào” và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Có lẽ không lúc nào, không nơi nào mà tình cảm của đồng bào mình lại tha thiết và nồng ấm như lúc này, khi tất cả chúng ta cùng đứng sát bên nhau bình đẳng trước tổ tiên mình”.

Có mặt tại lễ hội, bà Hoàng Lan, một trong những đại diện của Hội người Việt Nam tại Pháp cho biết đây là lần đầu tiên bà dự ngày giỗ tổ Hùng Vương. “Dù cách xa quê hương nhưng hàng vạn kiều bào Việt Nam ở Pháp vẫn luôn hướng về tổ quốc. Đồng bào mình cũng có tổ chức lễ hội mùng 10 tháng 3 nhưng được cúi đầu trước tổ tiên ngay nơi phát tích cội nguồn dân tộc thì lòng mình bao giờ cũng ấm áp hơn, nồng nàn hơn so với bên kia đại dương” - bà Hoàng Lan cảm động bày tỏ.

 

Rước kiệu vua Hùng tại khu du lịch Suối Tiên. Ảnh: THANH NHÃ.

Phương Nam hướng về cội nguồn dân tộc

 

Tại TP.HCM, lễ giỗ quốc tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng với nhiều hoạt động tại đền thờ các vua Hùng ở Thảo Cầm Viên.

 

Thay mặt đoàn đại biểu, lãnh đạo TP, ông Trần Thành Long, Chủ tịch UB MTTQ TP, nêu bật ý nghĩa ngày giỗ quốc tổ: “Ngày giỗ tổ Hùng vương nhắc nhở chúng ta về truyền thống tốt đẹp, quý báu của tổ tiên về ý thức độc lập, tự lực, tự cường xây dựng đất nước. Trải qua lịch sử hàng ngàn năm, dân tộc ta đã hy sinh gian khổ nhưng đầy khí phách anh hùng để giành được vinh quang chói lọi. Tiếp nối lịch sử hơn 4.000 năm vẻ vang ấy, dân tộc ta đã đồng tâm hiệp lực xây dựng và giữ gìn đất nước theo lời bác Hồ dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước””. Chín giờ sáng, hàng trăm ngàn lượt khách từ thành phố và các tỉnh vẫn đổ về đền thờ vua Hùng tại khu du lịch Suối Tiên. Chen chân vào dòng người đang dâng hương cho vua Hùng, chị Nguyễn Thị Ba, quê Bạc Liêu xúc động: “Đây là lần đầu tiên một người con phương Nam như tôi có dịp dâng hương cho tổ tiên dân tộc. Cảm giác thật lạ, cứ ngỡ như mình đang sống ở một thời kỳ nào đó xa lắm mà cũng thật gần”.

 

Sau một giờ tiến hành dâng hương là lễ rước kiệu vua Hùng. Không ai bảo ai, đông đảo người dân đã tự cúi đầu trước hồn thiêng tiên tổ. Những hình ảnh tái hiện lịch sử bốn ngàn năm của dân tộc ùa về qua nhiều màn trình diễn đặc sắc của 1.500 diễn viên đến từ 25 đoàn trong cả nước. Tất cả cùng hòa quyện trong tình Việt nồng nàn. 

Cả nước hướng về đất tổ

Khác với mọi năm, năm nay rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã cử đại biểu mang sản vật địa phương mình cung tiến lên các vua Hùng. Lễ vật của TP.HCM là một cặp bánh chưng, bánh dày với kích thước lớn chưa từng có khiến khách dự hội ai cũng trầm trồ. Hai giờ chiều qua, chiếc bánh chưng, bánh dày đã được cắt ra chia cho nhân dân thụ lộc của đức quốc tổ.

 

Mô hình nhà sàn của đồng bào Mường (Phú Thọ) được dựng trong khu di tích đền Hùng. Ảnh: BẢO PHƯỢNG.

Lễ vật tỉnh Bình Định dâng cúng tổ Hùng Vương là 18 mâm bánh (tượng trưng cho 18 đời vua Hùng), mỗi mâm gồm 100 chiếc bánh ít lá gai tượng trưng cho “sự tích trăm trứng”. Ngoài ra, người Bình Định còn cung tiến rượu Bàu Đá - đặc sản truyền thống của Bình Định. Không chỉ cung tiến lễ vật, tỉnh Bình Định còn đưa đội nhạc-võ của Bảo tàng Quang Trung-Tây Sơn về biểu diễn trống trận Quang Trung, võ cổ truyền Tây Sơn tại lễ hội đền Hùng, thu hút đông đảo người xem.

Đoàn Cần Thơ mang đến lễ hội nhiều sản vật của vùng đất phương Nam “gạo trắng nước trong”. Trong khi đó, vùng đất tổ Phong Châu mang đến những điệu hát xoan nổi tiếng. Những liền anh, liền chị của Bắc Ninh cùng biểu diễn dân ca với đoàn chèo tỉnh Phú Thọ.

(Theo PL TP.HCM)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng