Trong cơn lốc giải phóng bản thân, đề cao cái tôi, thoát khỏi vòng định kiến khắt khe, cả Châu Á nói chung và Việt
|
|
"Khỏa thân" - Tác phẩm của nghệ sĩ Thái Phiên |
Trong khi nghệ sĩ Thái Phiên loay hoay mãi chuyện giấy phép cho một cuộc triển lãm công khai trước công chúng, thì nude trong cuộc sống đã chẳng còn là điều gì quá xa lạ.
Đã qua rồi cái thời nhiếp ảnh gia phải “dẻo mỏ”, “mát tay” trả cát-sê mới thuyết phục được người mẫu nude, giờ đây, chẳng có một nguyên nhân nào lý giải nổi những ham muốn điên rồ của con người với hai chữ “khỏa thân”, nhất là khi chủ nghĩa cá nhân ngày càng được đề cao, và thiên hạ đang đặt lên bàn cân mọi khía cạnh của hai từ “tính dục”. “Nude” nghiễm nhiên trở thành một nhu cầu chứng tỏ bản thân.
Không hiểu sao họ lại thích chụp nude đến thế
Từ vài tấm hình chụp từng bộ phận cơ thể, rồi những tư thế mang nặng tính sắp đặt trên màn hình số, và cuối cùng là khoả thân hoàn toàn cũng chẳng còn là điều gì quá nghiêm trọng.
“Khách chụp ảnh khoả thân hồn nhiên lắm, cứ như chẳng có ai trước mặt vậy” - tay máy cứng cựa Nguyễn Kiên từng lăn lộn khắp các studio trong nam, ngoài bắc cho biết.
Người muốn chụp nude tuy chưa quá nhiều, nhưng sự thực là số lượng ngày càng tăng. Theo anh Nhật Huy (Tiago wedding studio), độ tuổi của khách cũng đa dạng, chủ yếu là Việt kiều về nước, chị em trung niên, các teen. Trong khoảng từ 20 - 30 xuân thì ngoài các “út cưng” ra, chẳng có mấy gái nhà lành đến chụp. Mỗi lứa khách mỗi nguyên nhân khác nhau, kẻ nuối tiếc tuổi xuân, người đua đòi chúng bạn khoe “hàng”…
Sự góp mặt “đáng kể” nhất là những nhân viên chuyên gội đầu, tẩm quất, massage. Chụp cho nhiều người như thế rồi, mà Nhật Huy vẫn chưa hết băn khoăn: “Tôi không hiểu sao họ lại thích chụp thế, số ít trong họ đúng là “hàng”, nhưng còn lại là người làm thuê, có vẻ như họ tò mò và nhàn quá chăng?”.
|
|
"Xuân thì" - Tác phẩm của nghệ sĩThái Phiên |
Đến những studio, kiêm ảnh viện áo cưới lớn như Catherine, Sdiva, Moza, Tiago… thì việc chụp nude vô cùng đơn giản, hơn tiếng đồng hồ trong phòng kín với 1 tay máy, 1 hoặc 2 thợ chỉnh sáng, thay phông nền, thế là đủ để diễn ra trăm ngàn các tư thế. “Có người, bề ngoài khá nghiêm túc, nhưng khi nude họ thể hiện khác hẳn, rất khiêu khích và bốc lửa, tựa như để khẳng định… cái gì đó dữ dội của bản năng. Nhiều cô vừa lùn vừa xấu, thế mà vẫn yêu cầu phải thế nọ, kiểu kia, tôi đành từ chối luôn cho lành” - Nguyễn Kiên trả lời.
Khoe được điểm đẹp nhất trên cơ thể trước ống kính là tiêu chí, mục đích, của người đi chụp nude. Thế nhưng, với kỹ thuật “không quan trọng” của những tay thợ “chưa đủ trình” thì hiển nhiên khi nhìn vào những tấm hình với ánh sáng tản làm sáng rõ cơ thể, sẽ dễ dàng thấy hết mọi yếu tố phô phang, dung tục.
Ngàn đô một nét thanh xuân
Nếu tìm đến với người có trình độ và thực sự cẩn trọng, mang tính sáng tạo cao, thì giá tiền cũng ở mức lên trời: 1000 - 4000 USD cho một bộ ảnh chỉ 4, 5 tấm hình.
Nhiếp ảnh gia Đinh Công Hoan (chụp nude từ năm 1995 đến nay) cho biết: “Những phụ nữ khoảng 30 đến 35 - độ tuổi đủ để hiểu thế nào là nghệ thuật và có kiến thức thực sự - thường tìm đến những tay máy xịn, và dám phóng ảnh treo trong nhà. Thế nhưng rất buồn là người như vậy ngày càng ít đi, chỉ có hàng chợ tăng lên”.
|
|
"Thiên sứ" - Tác phẩm của nghệ sĩ Thái Phiên |
Đúng là, với cuộc sống bộn bề, càng ngày người ta càng ít có thời gian để tự ngẫm, mà cứ bị cuốn phăng đi theo đủ mọi thú vui, người có duyên với nhau đã hiếm, người cảm được vẻ đẹp của ảnh khoả thân lại càng là con số đếm trên đầu ngón tay.
Nghệ thuật hay không, cứ… “rõ mặt” ăn tiền
Không chỉ người bình thường thích nude, nghệ sĩ càng có nhu cầu khoả thân. Và rồi, một ngày nào đó, những tấm hình “cho riêng em” của họ chình ình xuất hiện, trở thành scandal ầm ĩ, khiến báo giới tốn giấy mực và công chúng mất thời gian tìm hiểu, đồn thổi.
Đó có thể là những vết nhọ trên gương mặt sáng sủa, ngược lại, cũng có thể là cơ hội ngàn vàng để xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và lên tiếng… cải chính, xin lỗi.
Mọi người hẳn vẫn còn nhớ các vụ “vô tình bị bêu riếu” trên mạng của các nữ ca sĩ - người mẫu xinh đẹp HHH, NTV, BH, C.TT… Tuy biết chú trọng tới ánh sáng nhiều hơn, nhưng trong tất cả các scandal ảnh nóng này đều lồ lộ những khuôn mặt khả ái mời gọi của từng người.
Ca sĩ M.K cũng từng là tiêu điểm chú ý của dư luận vì những tấm ảnh khiến mọi cặp mắt bị hút chết khẳng định: “Thể xác cũng có tâm hồn, tiếng nói riêng của nó, và phải có sự ăn ý giữa người mẫu - người chụp thì mới tạo thành nude art được”. Thế nhưng sự ăn ý mà cô nói đến ở đây chắc chỉ bao hàm ở nghĩa sắp đặt để tạo ra dáng điệu, với thủ thuật, kỹ xảo bắt sáng trên da, còn vấn đề nghệ thuật thì…
|
|
"Giấc mơ hoa" - Tác phẩm của nghệ sĩ Thái Phiên |
“Một điều rất kỳ lạ là người chụp ảnh khoả thân ở mình lúc nào cũng chú trọng việc để lộ mặt ra, đây là điểm phi nghệ thuật lớn nhất. Thực ra, chính cảm nhận về thời gian, ánh sáng, mảng khối, đường nét mới là thứ dẫn dắt người xem thâm nhập vào cảm giác say đắm trước ảnh nude, chứ không phải chình ình mặt mẫu đẹp”, nhiếp ảnh gia Đinh Công Hoan nhận xét.
Nếu như từng đường cong mỹ miều trên cơ thể, làn da mềm mại, hơi thở phập phồng nơi gò bồng đảo, độ dốc trên tấm lưng trần, nét lượn của vòng eo, hông… sự hài hoà một cách toàn vẹn giữa thiếu nữ với thiên nhiên đã tạo ra tên tuổi của những Thái Phiên, Trần Huy Hoan, Thành Nguyễn, Kim Hoàng, Quang Châu, Phạm Thị Thu… thì nhìn lại hình nude của giới nghệ sĩ từng xuất hiện trước công chúng thời gian qua, ta nhận ra ngay kiểu ép dầu ép mỡ lộ liễu với nghệ thuật.
Về với thiên nhiên, phản đối đời sống ngày càng nhân tạo, khẳng định cái tôi cá nhân… tất cả đều là nguyên nhân sâu xa khiến khoả thân trở nên tự nhiên, thoải mái nhất. Đó tựa như giai âm khác lạ, cung bậc dù hơi thái quá nhưng vẫn được xã hội chấp nhận trong cuộc sống vốn không mấy khi biến động. Nhưng, với sự bung phá, thể hiện cá nhân quá mạnh mẽ theo chiều hướng có phần sai lệch như hiện nay, nếu không nhanh chóng tự bồi dưỡng một phông văn hoá nền đủ vững để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của “hình thức”, thì chẳng mấy chốc giới trẻ sẽ trở thành bản nháp hỏng của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, hoàn toàn phi nghệ thuật.
Khánh Thy