“Tôi sợ làm nhiều thứ quá, lại rối tung hết, thôi thì một nghề cho chín cái đã. Tôi vẫn giữ nguyên ý nghĩ: Âm nhạc là vợ, điện ảnh là bồ (cười lớn). Không phải bằng mọi giá cố đóng phim cho được...”, Văn Anh - phim “Em muốn làm người nổi tiếng” - tâm sự.
Được khán giả nhớ tới sau phim “Phía trước là bầu trời” dù chỉ là vai phụ, từ đó Văn Anh - chàng nghệ sỹ piano trẻ tuổi - được khán giả biết đến qua nhiều phim với nhiều vai khác nhau. Nhưng Văn Anh vẫn tập trung cho việc học ở Nhạc viện Hà Nội, chỉ nhận lời đóng phim khi… rảnh rỗi.
|
|
|
Chàng sinh viên Nhạc viện Hà Nội Văn Anh |
Vai diễn trong phim Em muốn làm người nổi tiếng có nhiều đất cho Văn Anh dụng võ không?
Đây là vai nam bên cạnh ba nữ nhân vật chính, tôi vào vai nhạc sỹ có tên Huy, vai này hội tụ những khả năng mà tôi có: chơi đàn, hát, diễn, liên quan các yếu tố nghệ thuật. Đất rộng mênh mông! Có thể nói đây là vai mà tôi thấy thích nhất từ trước đến nay.
Người ta bảo rằng vai diễn này có nguyên mẫu từ nhạc sỹ Huy Tuấn?
Tôi cũng nghe đạo diễn nói như vậy, và phần âm nhạc trong phim chủ yếu do anh Huy Tuấn làm, dựa vào những câu chuyện của anh ấy lúc sáng tác để làm cảnh phim, ví dụ với Khúc giao mùa chẳng hạn, nhiều người nghe, nhưng ít ai biết hoàn cảnh ra đời bài hát thế nào.
|
|
|
Một cảnh trong phim "Em muốn làm người nổi tiếng" |
Vai nhạc sỹ Huy tôi đóng là người tâm huyết với nghệ thuật, sống vì nghệ thuật, cống hiến cho nghệ thuật bằng tất cả khả năng của mình, nhưng nghèo lại lãng mạn, đa tình. Bi kịch của sự đau khổ của nhạc sỹ Huy đó là mất mát, vì tâm huyết quá, dành hết tình cảm cho nhân vật chính tên Nhung, đến khi Nhung ra đi thì những hụt hẫng rất lớn…
Môtip này xem chừng đang “mốt” bởi thực tế cũng có nhiều cặp đôi: ca sỹ- nhạc sỹ?
Phim đề cập một chút những tiêu cực, góc khuất trong nghề ca sỹ, chứ không chỉ trích, không đề cập nặng nề mảng tối, đây là bộ phim nhẹ nhàng với rất nhiều cảnh lãng mạn…
Sinh năm 1984 mà toàn vào vai già, trong khi gương mặt lại baby, có khó cho anh không?
Vai này không nặng lắm, đóng già hơn tuổi của tôi thôi, còn nghề nghiệp nhân vật là nhạc sỹ, liên quan nhiều tới nghệ thuật nên cũng thuận tay. Còn các vai tôi đóng, đúng là đều già hơn tuổi rất nhiều thật, đạo diễn báo cho mình, tôi thấy thích và có thể theo được, thì lập tức tôi tập trung vào vai diễn, để râu, học hỏi kinh nghiệm… (cười).
Đóng vai già nhiều cũng tốt, sau mỗi vai tôi chững chạc rất nhiều. Mà sao mọi người cứ nói tôi baby thế, tôi cũng già dặn lắm, không trẻ như nhìn bề ngoài đâu, tôi sống một mình từ bé, trải qua bao nhiêu thứ đều phải tự mình giải quyết, nên cũng già sớm. Nhiều cảnh tôi đóng, anh Huy Tuấn có tới xem, anh ấy nói ý tưởng bài hát của anh, rồi tôi theo đó diễn cho hợp phong cách hơn.
|
|
Bên những người đẹp muốn nổi tiếng |
Văn Anh đã sánh vai với nhiều người đẹp có tiếng như Khánh Huyền, Tăng Thanh Hà nay lại là Đan Lê….?
Được làm việc với những người đẹp là một vinh dự, nhất là các người đẹp đó lại làm việc một cách nghiêm túc, đam mê cống hiến hết mình vì công việc chung. Những phim nghệ thuật rất cần người đẹp, nhưng cơ bản vẫn là tinh thần làm việc chung, sao để bạn diễn nể phục nhau, tin tưởng và tôn trọng nhau. Chứ cứ bối rối trước các người đẹp thì không có đâu, lúc đó mọi người dồn hết sức mà diễn cho tốt thôi. Bối rối thì còn làm được gì.
Nhiều người bảo Văn Anh thỉnh thoảng mới xuất hiện ở một bộ phim xem ra không nổi bật và cũng không bị chìm, anh thấy thế nào?
Tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên có được chút tên tuổi thế này cũng là may mắn, vinh dự lắm rồi. Nếu có duyên thì sẽ còn có những vai diễn mới, còn đi sâu vào con đường chuyên nghiệp thì chưa biết được, vì tôi muốn dồn sức học xong âm nhạc. Tôi đã theo học mười mấy năm rồi, không thể bỏ bê được. Người ta hay nói diễn viên phải đánh đổi này nọ mới có được vai diễn, nhưng từ trước đến nay tôi chưa phải đánh đổi bất cứ điều gì, bởi vì khi làm phim thì tôi làm nghiêm túc, chỉn chu, được mọi người quý. Đến khi đạo diễn khác xem phim, thấy tôi hợp với vai trong kịch bản họ, lại mời. Đó như một cái duyên vậy.
Văn Anh có khả năng thanh nhạc rất tốt, sao không dấn thân vào con đường ca hát?
Tôi sợ làm nhiều thứ quá, lại rối tung hết, thôi thì một nghề cho chín cái đã. Tôi vẫn giữ nguyên ý nghĩ: Âm nhạc là vợ, điện ảnh là bồ (cười lớn). Không phải bằng mọi giá đều cố đóng phim cho được, phải có thời gian, vai tôi kham được thì tôi mới nhận, và tất nhiên đã chọn thì có đam mê, có tâm huyết dành cho nó. Âm nhạc là nồi cơm chính, còn điện ảnh là canh, ví von thế này được chưa nhỉ?
Cám ơn anh!
Trang Anh Tú (thực hiện)