Trở thành phu nhân tổng thống Pháp cách đây hai tuần, Carla Bruni-Sarkozy giờ đây lòng đầy tự hào cùng đam mê và hạnh phúc. Và cũng từ đây, cựu người mẫu - ca sĩ phải hy sinh một phần tự do của mình cho những nghi thức ngoại giao trang trọng cùng Tổng thống.
|
|
Cựu người mẫu Carla Bruni giờ là tân phu nhân Tổng thống Pháp |
Đóng lại cánh cửa cuộc sống sôi động
Ngưỡng mộ người chồng quyền lực nhất nước Pháp, tôn trọng những nghi lễ, nguyên tắc trong vai trò một phu nhân tổng thống, nhưng cựu siêu mẫu – ca sĩ này không coi đó như một công việc mà là biểu hiện kín đáo tình yêu của mình đối với chồng. Và đó cũng là những gì mà người đẹp này hằng mơ ước…
Vậy là kết thúc những buổi dạo phố mua sắm, những kỳ nghỉ tuỳ hứng? Biểu diễn nhạc rock trong phòng cách âm dưới tầng hầm của điện Élysée? Không được phép ngay cả viêm họng trong những chuyến viếng thăm ngoại giao!!!
Tất cả những điều đó hẳn làm cô phải suy nghĩ. Diva này đã quyết định thay đổi cuộc đời mình hay cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một phần trong bản trường ca của người phụ nữ yêu tự do này?
Carla Bruni đã từng nói rằng cô ghét bị quầy rầy bởi những người xung quanh và chỉ có thể làm việc, sáng tác được trong sự cô đơn. Nhưng chắc chắn chờ đợi cô sẽ là những nghi lễ trang trọng, cuộc sống công chúng, một khuôn mặt không được phép thể hiện tình cảm cá nhân và không còn chốn riêng tư.
|
|
Carla Bruni-Sarkozy đang chuẩn bị ra mắt một album mới |
Tạm biệt âm nhạc
Cựu người mẫu - ca sĩ này cũng đang chuẩn bị cho ra đời album tập hợp gần 12 bài hát mới vào mùa xuân này. Tuy nhiên, giờ đây, cô lại không thể biểu diễn để giới thiệu những nhạc phẩm này trước công chúng.
Liệu cô có còn những đêm trắng để sáng tác, những buổi tụ tập cùng bạn bè, tranh luận cùng tay chơi ghita…?
Carla đã thay đổi, kể cả những đam mê của mình, và cô còn tuyên bố “sẽ không làm thêm album nào nữa cho đến hết nhiệm kỳ của chồng tôi…”