Chiếc áo thiên nga (tác giả: Lê Duy Hạnh, đạo diễn: Hoa Hạ) được trình diễn tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) trong ba đêm 14, 15, 16/2 (nhằm mùng 8, 9, 10 Tết) khiến giới mộ điệu cải lương nức lòng.
Thua trận dưới tay Thục Phán An Dương Vương, Triệu Đà dùng mưu hòa hoãn, đưa con trai mình là Trọng Thủy sang Âu Lạc làm phò mã.Tính tình ngay thẳng, Trọng Thủy (Kim Tử Long) nhanh chóng yêu thương Mỵ Châu (Tú Sương – Thoại Mỹ). Chàng tìm thấy ở Mỵ Châu tấm lòng “sáng hơn vầng trăng, rộng hơn biển cả”. Đến khi hiểu ra mưu kế của cha dùng mình làm “nội gián”, Trọng Thủy thất vọng, đau khổ.
Bị ép về thành Phiên Ngung thành thân cùng quận chúa Hoàng Dung, Trọng Thủy chán đời tìm quên trong men rượu. Chàng chỉ tỉnh ra khi hay tin Triệu Đà đang cho quân chiếm thành Cổ Loa bắt cha con An Dương Vương Thục Phán…
|
|
An Dương Vương (Vũ Luân) không nghe lời trung thần can gián |
So với truyền thuyết thì chuyện tình Trọng Thủy – Mỵ Châu có thay đổi một số tình tiết. Chiếc áo lông ngỗng ngày xưa được tác giả Lê Duy Hạnh nâng thành chiếc áo thiên nga sang trọng; không có chuyện Trọng Thủy lừa Mỵ Châu để đánh cắp nỏ thần mang về cho cha mà vở diễn khắc đậm sự chung thủy của Trọng Thủy – Mỵ Châu, hai con người trong sáng đau đớn trong âm mưu bá chủ của Triệu Đà.
Cảnh được xem là hay nhất, được khán giả bên dưới vỗ tay nồng nhiệt là cảnh nàng quận chúa Hoàng Dung van xin Triệu Vương tha tội cho “nghịch tử” Trọng Thủy; cảnh Trọng Thủy lê gối van xin cha ngừng cuộc chinh chiến binh đao…
Có lẽ đã khá lâu, khán giả mộ điệu cải lương mới được tận mắt nhìn thấy lao động nghệ thuật vất vả của các nghệ sĩ cải lương. Từng động tác vũ đạo khổ luyện của họ trên sân khấu làm khán giả bên dưới cảm nhận được nỗ lực hết mình trong vai diễn.
|
|
Cảnh Trọng Thủy - Mỵ Châu bay lên trong đoạn cuối |
Ba tiếng đồng hồ trôi qua trong tâm thế xem - nghe - cảm cùng môn nghệ thuật cổ truyền. Sân khấu đẹp, hoành tráng do kiến trúc sư Nguyễn Minh Tuấn thiết kế cùng với trang phục đẹp, sang trọng, màu sắc hài hòa do nhà thiết kế Sỹ Hoàng đảm nhận đã góp phần tạo nên sự thành công cho vở diễn.
Phần âm nhạc do nhạc sĩ Trần Vương Thạch và nhạc sĩ Đức Trí phối hợp khá ăn ý. Tuy nhiên, có lẽ do phần nhạc quá lớn làm át lời hát của các nghệ sĩ nên có vài trường đoạn khán giả chưa nghe rõ lời.Diễn xuất của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Thanh Tòng, NSND Diệp Lang, Trường Sơn, Kim Tử Long… cũng làm khán giả tạm quên diễn xuất chưa tới của một số nghệ sĩ trẻ khác. Theo nhận xét của nhiều khán giả thì đây là một vở cải lương xem được. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, một vở cải lương được dựng hoành tráng ở sân khấu quảng trường.
Sau ba đêm diễn tại TP.HCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đang tìm kiếm tài trợ để đưa Chiếc áo thiên nga đi lưu diễn tại Cần Thơ, Hà Nội và Hải Phòng.
Thanh Phúc