Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Pamela Anderson bảo vệ loài hải cẩu

Hôm thứ năm, 14/2 vừa qua, trước khi đến đại sứ quán Pháp tại Canada, Pamela Anderson đã gặp giới báo chí để bày tỏ sự phẫn nộ trước nạn săn bắt hải cẩu tại đất nước này.

 

Người đẹp có thân hình người cá này đã chuyển bức thư của Brigitte Bardot tới đại sứ quán Pháp tại Canada phản đối việc có tới 350.000 con hải cẩu đã bị săn bắt trong mùa năm nay.


Pamela Anderson bày tỏ quan điểm: “Không có một lý do kinh tế nào có thể giải thích cho sự tàn sát của con người đối với loài hải cẩu, khi mà riêng việc trái đất ngày một nóng lên đã là một hiểm hoạ đối với loài vật này”.
Cô hy vọng lá thư của Brigitte Bardot mà mình mang tới sẽ đến được tận tay Thủ tướng Canada, trong đó viết: “Làm sao bạn có thể chấp nhận sống chung được với cảnh những con hải cẩu bị lột da ngay cả khi chúng đang còn sống?”

 

Trong bộ phim mà Pamela Anderson giới thiệu với báo chí, người ta thấy những tay thợ săn dùng dùi cui đánh chết các con hải cẩu rồi lột da, ngay cả khi không chắc chúng đã chết hẳn. Nhiều tổ chức kêu gọi đối xử nhân đạo với động vật đã kết tội chính phủ Canada tịch thu những bộ phim này nhằm che giấu sự thật.

 

Lâm (theo Gala)
Chia sẻ:  

Các bài đã đăng