Khương Nhung, tác giả của Tôtem sói, cuốn sách bán chạy nhất Trung Quốc trong 4 năm qua, từ lâu vẫn là ẩn số đối với độc giả. Nhưng với thành công vang dội của cuốn sách và việc bản quyền của nó được bán rộng rãi ra nước ngoài, cuộc đời và sự nghiệp của tác giả đã dần ra khỏi “bóng tối”.
Cho dù Tôtem sói đã trở thành hiện tượng, trở nên nổi danh ở nhiều nước trên thế giới thì người cha đẻ của nó vẫn không thể đặt chân ra nước ngoài, bởi, theo tiết lộ mới đây, năm 1989 ông đã bị tước đoạt hộ chiếu vì những lý do chính trị. “Tôi không thể xuất ngoại, cũng như không dám xuất hiện trước công chúng. Đó là một vấn đề phức tạp” - tác giả thú nhận - “Tôi từng là một tù nhân chính trị”.
Năm nay đã bước sang tuổi 62, Khương Nhung từng là giảng viên kinh tế chính trị. Ông đã dành hơn 20 năm để hoan thành cuốn Tôtem sói. Tác phẩm được thai nghén từ những kinh nghiệm thời trẻ khi tác giả còn là chiến sĩ hồng binh thực hiện chuyến thám hiểm trên thảo nguyên Nội Mông năm 1967. Ông lưu lại đó 11 năm.
|
|
Bìa cuốn "Tô tem sói" của Khương Nhung |
Khương Nhung cũng là một độc giả yêu mến Jack London. Ông đã khám phá đời sống của hậu duệ Thành Cát Tư Hãn. Đó là những thợ săn và những kỵ binh chung sống với bầy sói. Họ chiến đấu với những con sói song cũng tôn thờ chúng như những chúa trời.
Cuộc gặp gỡ đã được Khương Nhung kể lại trọn vẹn trong cuốn sách. Tôtem Sói nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc với 2,6 triệu bản đã được tiêu thụ và hơn 17 triệu bản in lậu đã được bán ra tính từ năm 2004. Bản quyền cuốn sách đã được bán ở 26 nước trên thế giới và đạo diễn người Niu Dilân - Peter Jackson - tác giả của bộ ba Chúa tể của những chiếc nhẫn cũng đang lên kế hoạch chuyển thể câu chuyện thành phim.
Trong một cuộc trò chuyện với phóng viên hãng thông tấn Pháp AFP, tác giả Khương Nhung tâm sự: “Tinh thần của Tô tem sói có thể được tóm tắt trong 5 từ: tự do, độc lập, đấu tranh, bền bỉ, tinh thần tập thể”.
Tự do, đó là cái mà tác giả đã bị tước đoạt từ tháng 6/1989 khi ông tham gia vào cuộc biểu tình ủng hộ chế độ dân chủ: “Tôi đã phải trải qua một năm rưỡi trong tù với tội danh chống lại cách mạng. Đây là một tội trạng nghiêm trọng, vì vậy sau khi ra tù tôi đã không thể tìm được việc làm".
Mang trên mình cái "mác" cựu tù nhân chính trị, Khương Nhung đã không thể xuất bản cuốn sách với cái tên thật, vì thế ông phải dùng bút danh Jiang Rong.
“Ban đầu, điều này thật lạ thường nhưng giờ đây nó chẳng còn là vấn đề nữa. Quan trọng là mọi người đã biết đến câu chuyện của tôi, thậm chí trên Internet, người ta đều nói về nó”.
Hiện nay, Khương Nhung đang sinh sống ở Bắc Kinh và thường xuyên phải chạy trốn giới truyền thông Trung Quốc. Và cũng giống như những tác phẩm văn học thành công ở Trung Quốc, Tôtem Sói đã tạo ra một cuộc bút chiến nảy lửa, trong đó có những ý kiến khen ngợi và những lời chê bai dè bỉu.
Thậm chí, với một số tri thức chính thống Trung Quốc, Tôtem sói là kẻ phát xít khi họ tìm thấy trong tác phẩm sự ca ngợi sức mạnh, những ông chủ tư bản như Tổng giám đốc của Haier, tập đoàn điện gia dụng, đã sử dụng nó như công cụ huy động lực lượng lao động làm lợi cho mình.
Tôtem sói trên hết đã xử lý đề tài gây tiếng vang trong một đất nước Trung Quốc đã chuyển biến sau 30 năm cải tổ nền kinh tế: trừ tự do cá nhân, sự tôn trọng môi trường tự nhiên là vẫn dậm chân tại chỗ.
Hiện nay, sa mạc hoá đang là vấn đề nghiêm trọng ở Nội Mông bởi những người lãnh đạo đang sử dụng phương pháp của dân tộc Hán, một dân tộc chiếm đa số tại Trung Quốc để cai quản thảo nguyên. Bản thân cũng là người Hán song Khương Nhung tỏ ra hết sức bất bình.
Khương Nhung hy vọng có thể viết những cuốn sách khác về đề tài này. Song lúc này ông đang lo hoàn thành những hợp đồng chuyển ngữ cuốn Tôtem sói sang tiếng Pháp với NXB Bourin vào cuối tháng này, sau đó đến tháng 3/2008, ông sẽ ký tiếp hợp đồng chuyển ngữ cuốn sách sang tiếng Anh. NXB tên tuổi Penguin đã mua bản quyền cuốn sách với giá 100.000 đô la Mỹ.
Linh Nga (Theo TV5)