Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Ưng Hoàng Phúc, Quỳnh Anh ... sống vì cộng đồng

Ca sĩ cùng fan đạp xe sẽ xóa mờ đi khoảng cách giữa ngôi sao và khán giả, một cách truyền đi những thông điệp ý nghĩa đúng chất teen. Cách làm từ thiện của giới nghệ sĩ đã cuốn hút đối tượng fan tham gia rất nhiệt tình.

 

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Ngô Quỳnh Anh, Phạm Quỳnh Anh, và 3 chàng trai của nhóm Weboys cùng các fan trong FC Wepro phải tự mình đạp xe chở những món quà, như đưa cả tấm lòng của mình đến với những mái ấm tình thương một cách trọn vẹn. Việc ca sĩ cùng fan đạp xe sẽ xóa mờ đi khoảng cách giữa ngôi sao và khán giả, một cách truyền đi những thông điệp ý nghĩa đúng chất teen. Cách làm từ thiện của giới nghệ sĩ đã cuốn hút đối tượng fan tham gia rất nhiệt tình.

 

Ưng Hoàng Phúc dẫn đầu nhóm từ thiện ghé thăm nhà dưỡng lão Tình Thương (469 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh), mang theo những món quà ân tình mà công ty chuẩn bị, đi đến từng căn phòng, hỏi thăm từng cụ già và thoáng im lặng nghe các cụ kể chuyện ngày xưa. Các cụ đã rất vui, không ngừng mỉm cười, có cụ còn nắm tay cám ơn Phúc đã đến.

 

Ưng Hoàng Phúc hát ca khúc “Gánh con gánh cả cuộc đời”. Nhiều cụ bà len lén lau nước mắt khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình, ngay cả Phúc cũng không kềm được lòng mà rơm rớm…

 

Phạm Quỳnh Anh và Ngô Quỳnh Anh chở nhau trên một chiếc xe, hai nữ ca sĩ dễ thương vừa chạy xe vừa hát. Địa điểm họ đến là mái ấm Hoa Mẫu Đơn (35/2 Nghĩa Phát, P6, Quận Tân Bình), một nơi nuôi dạy 38 trẻ mồ côi.

 

Hôm nay chị Phạm Quỳnh Anh và Ngô Quỳnh Anh làm quản trò, bé nào hát hay, diễn kịch giỏi sẽ được tặng bánh snack - món quà Wepro thu từ các fan trong chương trình “Noel for Weteen” trước đó.

 

Mọi người kéo nhau đi xem tranh các em vẽ ở tầng 3. Những nét vẽ thật duyên dáng, bức tranh nào cũng rạng rỡ sắc màu. Có 2 họa sĩ thường xuyên ghé thăm mái ấm để dạy các em những nét cọ này. Có thể xuất phát điểm của các em không được may mắn như bạn bè đồng trang lứa, nhưng tương lai các em sẽ sáng lạn và tràn đầy màu sắc như những bức tranh kia…

 

Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật nằm lặng lẽ trên con đường Nguyễn Khoái - Q.4 - TP.HCM là nơi mà các chàng trai nhóm Weboys và 8 bạn FC ghé thăm. Khệ nệ khuân những món quà, Weboys vừa lau mồ hôi vừa cười rạng rỡ…

 

Thời gian trôi qua như chậm hơn, bởi Weboys chẳng biết nói gì cùng các em, chỉ biết nắm tay và cùng các em chơi những trò chơi nhỏ. Hầu hết những đứa trẻ tại đây đều khiếm khuyết về trí thông minh, các em chỉ có thể cười đùa vô tư mà không thể suy nghĩ về một vấn đề gì. Trước những màn trình diễn “chiêu đãi” các anh, nào là thời trang giấy, múa võ và cả múa ô, tất cả như lặng đi...

 

Trần Hoanh (Ảnh: Liên Hương)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng