Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

2008-Năm "phá băng" của showbiz Việt

2008 được kỳ vọng là năm "phá băng" của làng showbiz Việt  sau suốt hai năm (2006 - 2007) gần như giậm chân tại chỗ.

Băng đĩa vẫn sẽ được tung ra với số lượng nhiều đến chóng mặt, tuy thế sẽ có nhiều sản phẩm có chất và mang tính đương đại hơn.

Đó là kết quả của một năm 2007 nhiều thử nghiệm nhưng chưa rực sáng ở các ca sĩ trẻ như Đức Tuấn (opera), Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn (R&B), Tùng Dương, Mai Khôi (new age), Đoan Trang (Latin pop)...

Sân khấu biểu diễn cũng sẽ dày đặc hơn với những live show được "để dành" từ một hai năm trước. Bên cạnh đó là sự tấn công của các "ông lớn" nước ngoài vào thị trường nhạc Việt. Ca sĩ hi vọng sẽ không phải mãi loay hoay tìm đường "xuất khẩu" sản phẩm của mình bằng nhiều hình thức mà các "nhà phân phối" toàn cầu sẽ tìm đến VN để chọn lựa những nhân vật có tiềm năng. VN Idol của năm 2007 là một ví dụ.

Người đoạt giải VN Idol (Phương Vy) dù có thể rất non nớt nhưng vẫn có cơ hội giới thiệu bản thân cũng như quốc gia mình đến thị trường ca nhạc châu Á khi được chọn tham gia Asia Idol.

Rock Your Passion đang diễn ra cũng thế. Ban nhạc thắng giải sẽ giúp khán giả toàn cầu biết đến rock Việt khi cùng tham gia biểu diễn với nhóm rock nổi tiếng thế giới My Chemical Romance (Mỹ) trong một ngày gần đây.

Và trong tương lai, chương trình Sutasi - tìm kiếm giọng ca châu Á - cũng sẽ tạo cơ hội cho những giọng ca VN chinh phục thị trường khu vực. Tất cả hứa hẹn một năm mới nhiều khả năng hội nhập hơn cho thị trường âm nhạc VN khi các "ông lớn" nước ngoài không ngần ngại đổ bộ vào thị trường đầy tiềm năng này.  

Theo Q.NGUYỄN (Tuổi trẻ)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng