Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Ảnh nuy của Thái Phiên bị “delete” vào phút chót

Sau một thời gian dài trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, được giới báo theo sát đến từng diễn biến nhỏ nhất, chỉ còn mấy ngày nữa thì khai mạc, triển lãm ảnh nude “Xuân thì” (1/1/2008) của nhiếp ảnh gia Thái Phiên đã chính thức nhận quyết định tạm dừng từ Sở VHTT Hà Nội.

 

Tác phẩm: Hoài niệm

Nguyên nhân ghi trong công văn là: chưa đúng thời điểm và địa điểm thích hợp.

 

Ngay từ khi mới bắt đầu gửi công văn lên Sở VHTT xin phép được triển lãm, với Thái Phiên đã là cả một quá trình gian truân dai dẳng. Ngày 02/10, Sở ký giấy phép đồng ý cho triển lãm tại 29 Hàng Bài (nhưng địa điểm lại không còn chỗ trống), Thái Phiên xin chuyển sang 93 Đinh Tiên Hoàng (Sở cho là không phù hợp), đến khi ký được Hợp đồng với Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài và dự kiến khai mạc triển lãm vào ngày 1/1/2008 thì nhận được quyết định tạm dừng chương trình (vào hôm qua, 27/12/2007).

 

“Đây là triển lãm thành công nhất từ trước đến nay, bởi ai từng xem qua cũng khen đẹp, hơn thế nữa, báo chí đăng ảnh tôi rồi, cuốn sách ảnh khoả thân “Xuân thì” phát hành rồi, ngay cả bộ ảnh cho triển lãm sắp tới, ai vào blog của tôi cũng đều xem cả rồi” – Thái Phiên cho biết.

 

Vậy là, triển lãm "Xuân thì" sau bao lần thay đổi địa điểm và liên tục lùi ngày khai mạc, lại tiếp tục nằm im chờ... thời.  

 

Bìa cuốn sách ảnh nuy "Xuân thì" của Thái Phiên

Tác phẩm "Về với thiên nhiên"

Khánh Chi

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng