"Nữ hoàng tiệc tùng" Paris Hilton đang phải đối mặt với một "sự thật" vô cùng nghiệt ngã, số tiền thừa kế lên đến bạc tỉ của cô vừa được ông nội Barron Hilton chuyển vào quỹ từ thiện.
|
|
Chị em nhà Hilton đang đi nghỉ Giáng Sinh ở Hawaii |
Hôm qua, thứ Tư ngày 26/12, đích thân ông Baron Hilton đứng ra tuyên bố, ông sẽ tặng 97% trong số tài sản lên đến 2,3 tỉ đô la của mình để làm từ thiện. Số tài sản đó bao gồm cả 1,2 tỉ đô la mà ông thu được sau vụ bán công ty Hilton Hotels do cha ông sáng lập vào năm 1919.
Với số tiền khổng lồ này, quỹ từ thiện mang tên người sáng lập chuỗi khách sạn Hilton nổi tiếng thế giới đã lên đến 4,5 tỉ đô la. Sở dĩ người thừa kế thuộc đời thứ hai của gia đình danh tiếng này "phải" làm như vậy chính là do đứa cháu... Paris Hilton.
Theo thông tin từ Jerry Oppenheimer, người viết cuốn "Nhà Hiton" (năm 2006) thì Baron đã vô cùng thất vọng về ý thức của đứa cháu mình. Ông đã quá ngán ngẩm với những trò ăn chơi quậy phá, những vụ xì-căng-đan của Paris Hilton. Có lẽ vì vậy mà ông quyết định "truất" quyền thừa kế của "cô bé" theo một cách nào đó.
|
|
Ăn chơi, quậy phá và mất quyền thừa kế |

T.P (theo ABC)