Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Đi xem “ăn rừng…”

Sau nửa thế kỷ, Giáo sư G.Condominas trở lại Việt Nam thăm “quê hương thứ hai”, mang theo một món quà thú vị và ý nghĩa, trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (từ 10/12/2007-16/3/2008). Đó là những hồi ức bằng hiện vật và hình ảnh về cuộc sống của người Mnông Gar những năm 1948-1949. 

 

Mnông Gar sống động giữa lòng Hà Nội

  

Trong khu triển lãm “Chúng tôi ăn rừng…” – Georgers Condominas ở Sar Luk” những bức tranh, 143 hiện vật đã đưa người xem hòa mình vào cuộc sống của người dân tộc Mnông ở làng Rchai A, xã Krông Knô, huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc những năm 1948-1949.

 

Yoo Condo (Georgers Condominas) trong một buổi lễ hiến sinh trâu tại làng Sar Luk.

Rất đông các em nhỏ và sinh viên Hà Nội thích thú ngắm nghía những hiện vật bằng mây tre như gùi, đó, bẫy, đồ đựng trong nhà, con dao quăng, dệt, gốm và những đồ vật mang tính thần thánh dùng trong những buổi trừ tà ma, lễ hội… Du khách còn được xem những chùm phim về văn hóa của người Mnông và một số cư dân khác của dải đất Tây Nguyên hùng tráng.

 

Những hiện vật dễ bị thời gian làm mờ phai, hư hỏng ấy đã có tuổi thọ quá nửa thế kỷ vì chúng được lưu trữ một cách cẩn thận và công phu. Cùng với những bức tranh là những đoạn tư liệu quý báu được trích ra từ cuốn số ghi chép của tác giả. Trong cuốn số ấy, mọi hiện vật đều có hình vẽ chi tiết và lời bình…

 

Thậm chí việc trao đổi để có những đồ vật ấy cũng được ghi kèm một cách tỉ mỉ cùng tên của những người đã từng là chủ nhân của chúng khiến mỗi đồ vật đều có thể tự nói lên một câu chuyện của riêng mình một cách sinh động làm cho người xem hình dung ra cuộc sống của một vùng đất...

 

Chàng “Yoo Condo” của bà con Mnông Gar

 

Nhà dân tộc học nổi tiếng thế giới, 86 tuổi, quốc tịch Pháp, người từng sống nơi góc rừng heo hút trên cao nguyên “ba cùng”  với người Mnông Gar một thuở, bắt đầu câu chuyện bằng một câu ngắn gọn: “Ở trong tôi có hai hình ảnh nền văn hóa là Pháp và Việt Nam. Mỗi lần tới cao nguyên, gặp những người dân, tôi có cảm giác như được trở về với cội nguồn của mình…”.

Sinh năm 1921 tại Hải Phòng, Condominas có bố là người Pháp, mẹ là người Việt lai Bồ Đào Nha. Tuổi thơ của ông trải đều ở cả Việt Nam, Pháp và Tunisie.

Từ năm 1947, ông đã tiến hành thực hiện nhiều nghiên cứu về dân tộc học ở miền Trung Việt Nam. Dân tộc Mnông Gar ở làng Sar Luk là nơi Condominas chọn để đặt chân tới, năm ông 27 tuổi. Tại đây, Condominas đã trở thành một thành viên của buôn làng: được dựng nhà riêng, được sinh hoạt cùng người dân trong các buổi nghi lễ, lên nương… Cũng trong thời gian ấy, ông đã học và giao tiếp với người dân bằng chính thổ ngữ của họ. Ông đã được bà con đặt cho cái tên trìu mến “Yoo Condo”.

“Tôi không khỏi xúc động mỗi khi nghĩ tới ngôi nhà nơi tôi từng sống với những nỗ lực lớn nhất và liên tục trong cuộc đời mình. Dù tôi chỉ thực sự thuộc về ngôi nhà đó vào ban đêm… ở đây các buổi tối, khi cả làng mệt mỏi sau một ngày làm việc vô cùng vất vả chìm trong giấc ngủ im lìm thì tôi ngồi chép lại cho rõ ràng một vài điều đã ghi lại được”, GS. Condominas bồi hồi nhớ lại những ngày ấy.  

Sau 1 năm trời “ăn bờ nằm bụi”, Yoo Condo đã có trong tay một bộ sưu tập quý giá với 1.500 bức ảnh và 500 hiện vật. Bộ sưu tập chính là một bản chuyên khảo về ngôi làng, tuy không mang tính nghệ thuật nhưng lại khắc họa được mọi mặt về cuộc sống của người dân từ sinh hoạt hằng ngày đến sinh hoạt tín ngưỡng.

Có thể nói, ngoài dân làng Sar Luk thì không ai hiểu họ bằng Yoo Condo. Sau khi rời Sar Luk, Yoo Condo đã cho ra đời cuốn sách “Chúng tôi ăn rừng Đá-Thần Gôo”, đây là một công trình có tính kinh điển và được dịch ra 8 thứ tiếng và được tái bản nhiều lần. Bên cạnh đó cuốn “Xa lạ là chuyện thường ngày, Sar Luk, miền Trung Việt Nam” cũng được dịch ra 2 thứ tiếng… Ngoài ra, ông còn phối hợp làm nhiều bộ phim đĩa về dân tộc Mnông Gar, phát hành rộng rãi tại Pháp và các nước trên thế giới.

Không chỉ thế, công trình nghiên cứu về người Mnông Gar của Condominas lúc bấy giờ còn tiêu biểu cho một xu thế nghiên cứu mới: trường phá coi “điền dã” đứng hàng đầu. Ông không trình bày công trình của mình dưới dạng một chuyên khảo được sắp xếp theo công thức: công nghệ, tổ chức xã hội, đời sống tôn giáo, kinh tế làng… mà trình bày theo lối “chuyên khảo năng động”: theo dõi cuộc sống của dân làng trong sự tiến triển tuần tự từ ngày này sang ngày khác. Ông theo dõi từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, hòa nhịp cùng cuộc sống.

 

Và chính ông đã đưa dân làng ra khỏi sự “vô danh” bằng cách kể về họ qua những câu chuyện thú vị: một bữa cơm; buổi lễ hiến sinh trâu; nghi thức gọi hồn lúa; đám tang; đám cưới; dựng nhà…

 

Cũng trong lần “về quê” với món quà đầy ý nghĩa này, Yoo Condo – GS Georges Condominas đã vinh dự được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huy chương Hữu Nghị.

 

Trước đó, năm 2006, ông đã được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học xã hội. Còn PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thì xúc động: “Những hiện vật trưng bày ngày hôm nay rất đời thường nhưng trong đó có rất nhiều thứ đã không còn được bà con sử dụng nữa. GS. Condominas đã làm được điều kỳ diệu là đưa các hiện vật một thời quay trở lại với không gian sống của nó”.

 

Yên Thủy

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng